Nga: Thị trấn muốn đổi tên thành... Putin

Hoàng Ân, Theo Trí Thức Trẻ 00:04 01/03/2015

Thị trấn Krasnokamsk, Nga đang trình đơn lên chính phủ nước này để xin được đổi tên thành thị trấn Putin.

Nguyên do của sáng kiến đòi đổi tên này là để cải thiện điều kiện sống cho thị trấn. Người dân ở đây nghĩ rằng nếu đổi tên thị trấn thành Putin thì chính quyền sẽ giải quyết các vấn đề về nước, đường sá, công viên nhanh hơn tên cũ, ví dụ như giăng biểu ngữ "Cho Putin nước sạch" thì sẽ hiệu quả hơn "Cho Krasnokamsk nước sạch".


Thị trấn xinh đẹp đang đòi đổi tên thành Putin.


Kiến nghị ngây thơ này được đăng lên trang web roi.ru của chính phủ Nga, toàn bộ cư dân thị trấn đã ký tên hưởng ứng, họ cho rằng nếu đổi tên thì đời sống nhân dân thị trấn sẽ được nâng cao, phát triển thịnh vượng và có khi còn được nâng lên... thành phố.

Nhưng sau nhiều ngày kiên trì kiến nghị, thì yêu cầu của Krasnokamsk vẫn bị từ chối. Ông Dmitri Peskov, phát ngôn viên của tổng thống Putin cho biết: "Bất kể thị trấn hay thành phố nào của nước Nga cũng phải được quan tâm công bằng, nếu họ nghĩ rằng đổi tên sẽ được ưu ái hơn thì điều đó hoàn toàn sai lầm".


Tổng thống Putin có lẽ không vui cho lắm khi biết có thị trấn đòi đặt theo tên mình.


Trước đây đã có vài thành phố của Nga đổi tên theo tên lãnh đạo vẫn đương nhiệm, thành phố St Petersburg được đổi tên thành Leningrad theo tên của ngài Vladimir Lenin năm 1924 sau khi cuộc cách mạng Nga thành công, nhưng đến năm 1991 chính phủ Nga quyết định đổi Leningrad về lại tên cũ St. Petersburg.

Ở phía đông nước Nga, trung tâm hành chính Volgograd cũng "học tập" đổi thành Stalingrad theo tên lãnh đạo Joseph Stalin năm 1925, nhưng cái tên Stalingrad chỉ tồn tại trong 36 năm.

Về phía lãnh đạo thị trấn Krasnokamsk, ông thị trưởng Yury Chechyotkin cho biết: "Tôi có cùng quan điểm với tổng thống, ngoài ra tôi nghĩ không nên thay đổi cái tên đã mang tính lịch sử chỉ để nhanh chóng có thêm vài công viên".


Thị trấn Krasnokamsk thu hút khách du lịch nhờ những môn thể thao mùa đông

"Nếu một thị trấn mới được thành lập thì sẽ phù hợp với cái tên Putin hơn là chúng tôi" - ông Chechyotkin bổ sung. Trước đây nhiều năm, thị trấn xinh đẹp này tên là Bumstroy và mới được đổi tên thành Krasnokamsk năm 1933.

Để được hội đồng chính phủ xem xét đến, kiến nghị của người dân Krasnokamsk cần 3.541 phiếu bầu từ các thành phố khác, hạn chót là ngày 11 tháng 3 tới, nhưng sau nhiều ngày gửi lên thì yêu cầu ngây thơ này mới chỉ nhận được... 18 phiếu, trong đó có 6 phiếu phản đối. 

Theo The Guardian