Nét mặt khắc khổ của những ngư dân mất trắng sau siêu bão Haiyan

, Theo Trí Thức Trẻ 10:47 29/06/2014

Siêu bão Haiyan đã phá hủy nhà cửa, tàu thuyền, ngư cụ của phần lớn người dân trên đảo Bantayan, đẩy họ đứng trước sự đe dọa của nghèo đói, bệnh tật.

Tessa Bunney, một thành viên của liên minh quốc tế Oxfam đã ghi lại chân dung của người dân làng Pooc trên đảo Bantayan, Philippines, nơi bị cơn bão Haiyan tàn phá dữ dội vào tháng 11 năm ngoái.

3/4 dân số của đảo Bantayan lấy việc đánh bắt cá ngoài khơi là nguồn thu nhập chính, hàng nghìn người đã bị mất sạch tàu thuyền và các ngư cụ trong cơn bão 6 tháng trước, cái đói đang rình rập để "nuốt chửng" phần lớn người dân trên đảo. Nỗi lo âu về cuộc sống trước mắt hiện rõ trên khuôn mặt những ngư dân trong các bức ảnh của Tessa Bunney.

 
Bà Erlinda Barsaga (71 tuổi) kiếm sống bằng nghề bán cá. Vào khoảng 7h hàng sáng, bà có mặt trên bãi biển để đợi mẻ cá tươi do các ngư dân mang về từ biển. Bà sẽ phân loại các loại cá, cân rồi mang bán cho những người dân địa phương.


Bà Marta Layaog (77 tuổi) bán cá kiếm sống từ hàng chục năm nay chia sẻ: “Cuộc sống sau cơn bão với chúng tôi vô cùng cực khổ, tất cả hoa màu đều bị tàn phá nên giờ đây chúng tôi chỉ biết trông chờ vào việc bán cá. Tôi đã cầu nguyện Chúa Trời bảo vệ cho ngôi nhà của mình nhưng cuối cùng nó vẫn bị cơn bão quật ngã. Hầu như tất cả các ngôi nhà trong làng đều bị phá hủy, ai ai cũng cảm thấy sợ hãi. Tôi làm nghề bán cá từ khi các con còn nhỏ, tôi có tất cả 11 người con và cũng không biết chính xác là có bao nhiêu đứa cháu nữa. Chồng tôi đã mất vì vậy giờ đây tôi chính là trụ cột trong nhà, số tiền kiếm được mỗi ngày chẳng đáng là bao, ngôi nhà của chúng tôi vẫn chưa được sửa xong nữa”.


Ngư dân Dante Batuhan (38 tuổi).


Ở tuổi 14, Rolly Lanbab Jr đã ra khơi đánh bắt cá cùng nhiều ngư dân khác.


Marie Clar Labtik (50 tuổi) kiếm sống bằng việc thu gom cá rồi bán buôn cho các mối nhỏ hơn.


Ngư dân Michael Illustrismo (25 tuổi).


Antonia Leonor (36 tuổi) mưu sinh bằng nghề bán cá.


Người ngư dân 37 tuổi Romy Bil Beloria.


Cô hàng cá trẻ tuổi Jennifer Maputol, năm nay Jennifer 24 tuổi.


Ngư dân Junie Layaog (25 tuổi).


Chiếc giỏ đầy cá trên tay người phụ nữ bán cá tên Myrna Layaog, năm nay bà đã 58 tuổi.


Một ngư dân trẻ của làng Pooc, năm nay Roel Layaog 25 tuổi.


Bà Erlinda Saagundo Barsaga (54 tuổi) cầm trên tay tờ giấy ghi danh sách khách hàng mua cá và các khoản nợ.


Món quà từ biển cả trên tay ngư dân Crussan Layaog (35 tuổi).

(Nguồn: Theo Telegraph)