Nạn nhân sống sót bàng hoàng kể lại giây phút tàu chở 458 người bị chìm

Đỗ Minh, Theo Trí Thức Trẻ 17:32 02/06/2015

Sau 10 tiếng trôi dạt trên sông, 1 nhân viên lữ hành may mắn sống sót đã được đưa đi cấp cứu trong tình trạng mất hết sức lực.

Anh Trương Huy, một trong những người có mặt trên con tàu xấu số "Ngôi Sao Phương Đông" được đưa vào bệnh viện thành phố Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) trong tình trạng suy hô hấp. Được biết, vị nhân viên lữ hành này đã bơi suốt 10 tiếng đồng hồ trong nước mới lên bờ. 

Sau nhiều tiếng hồi sức cấp cứu, sức khỏe của Trương Huy đã được bình phục. Anh cho biết, vào lúc 21h ngày 1/6 bỗng nhiên ngoài trời đổ mưa rất dữ dội, gió lốc giật khá mạnh, các căn phòng bên mạn phải tàu bỗng nhiên có nước mưa vào, mặc dù các cửa sổ đã được đóng chặt nhưng tình trạng nước tràn vào trong phòng vẫn không dứt. Trong khi đó, đa phần các du khách đã ngủ, họ không để ý tới vấn đề đó.


Một nạn nhân may mắn sống sót sau vụ chìm tàu.

Vào lúc 21h20, rất nhiều người đã thức dậy đem hết chăn mền và tivi bị ướt ra phòng khách, khi đó anh Trương Huy cũng vội vàng rời văn phòng từ tầng 2 xuống mạn trái của tàu, khi đó anh phát hiện ra căn tàu đã bị nghiêng khoảng 45 độ, anh cùng với các đồng nghiệp của mình đã hoảng hốt và hét lên "Gặp phải rắc rối lớn rồi".

Anh và các đồng nghiệp vừa dứt lời thì chiếc tàu bị lật, thời gian quá gấp, anh và các đồng nghiệp vội vàng lấy phao cứu sinh, khi tóm được chiếc phao thì nước đã ngập tới cổ anh. 

Chiếc thuyền ngày càng chìm sâu vào trong nước, trong khi đó anh lại không biết bơi. Anh chỉ còn cách bám chặt vào chiếc phao cứu sinh, xung quanh anh có rất nhiều người đang vùng vẫy trong làn sóng dữ. "Cứ như vậy, tôi bị uống khá nhiều nước", anh Trương Huy chia sẻ.

Trong lúc bị trôi dạt, anh có gặp rất nhiều các thuyền cứu hộ nhưng không một ai để ý thấy anh. Quá hoảng sợ trước sự việc, anh tự khích lệ mình "Kiên trì thêm chút nữa sẽ sống sót". Đến khi trời sáng nhìn thấy bờ sông, anh đã dồn hết sức bình sinh cố vẫy vùng sao cho tới bờ.

Khi lên tới bờ, khi được đặt mình trên mỏm đá anh tưởng mình đang bị ảo tưởng. Sau đó, anh cố gắng trèo lên hẳn trên bờ và mất hết sức lực rồi quỵ ngay sau đó.

Một lúc sau, anh cố gắng đi theo mép bờ sông và tới một cái cảng, khi đó anh mới phát hiện ra, mình đã trôi dạt từ Giám Lợi (Hồ Bắc) tới tận thành phố Nhạc Dương (tỉnh Hồ Nam). Sau đó, anh được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện thành phố Nhạc Dương.

Ngay sau khi được cứu sống, anh đã gọi điện về cho người nhà nói rằng "Anh vẫn còn sống". Ngay lập tức, vợ và đứa con 10 tuổi của anh đã khóc không ra tiếng.

"Trên tàu được trang bị rất nhiều phao cứu sinh, nếu chiếc tàu không chìm nhanh như vậy, có lẽ sẽ có nhiều người được cứu hơn", anh Trương Huy chia sẻ trong xúc động.

Anh Trương Huy là một trong 5 thành viên của công ty lữ hành, phụ trách dẫn đoàn đi du lịch. Không may, vào lúc 21h ngày 1/6, chiếc tàu đã bị lật chìm tại một khúc sông của dòng sông Trường Giang. Khi xảy ra sự việc, trên tàu có 458 người. Hiện tại công tác cứu hộ vẫn đang được nhà chức trách gấp rút tiến hành.

(Nguồn: Xinhua)