Nạn nhân siêu bão Haiyan đua nhau rời khỏi "địa ngục trần gian"

Trang Đỗ (Theo AP), Theo Trí Thức Trẻ 09:10 13/11/2013

Khung cảnh trở nên hỗn loạn, lộn xộn khi hàng nghìn người sống sót sau siêu bão Haiyan đã tập trung, chen lấn tại sân bay Tacloban với hi vọng có thể tạm thời rời bỏ thành phố chết chóc này.

Nạn nhân siêu bão Haiyan đua nhau rời khỏi "địa ngục trần gian" 1
Bốn ngày sau khi siêu bão Haiyan với sức mạnh như một cơn sóng thần càn quét Philippines, rất nhiều khu vực miền Trung nước này gần như đã bị san phẳng. Các thành phố chìm trong đống đổ nát. Đặc biệt, người dân lâm vào tình cảnh thiếu lương thực thực phẩm trầm trọng. 

Nạn nhân siêu bão Haiyan đua nhau rời khỏi "địa ngục trần gian" 2
Ngày hôm qua, để giúp đỡ di cư phần nào số người dân sống sót trong vùng bão lũ, lực lượng hàng không Philippines đã điều 2 chiếc máy bay vận tải quân sự tới Tacloban. 

Nạn nhân siêu bão Haiyan đua nhau rời khỏi "địa ngục trần gian" 3
Khoảng 3.000 người đã tập trung tại sân bay Tacloban với hy vọng có thể rời bỏ thành phố chết chóc này.

Nạn nhân siêu bão Haiyan đua nhau rời khỏi "địa ngục trần gian" 4
Mọi người tranh nhau bước chân lên chiếc máy bay cứu trợ. 

Nạn nhân siêu bão Haiyan đua nhau rời khỏi "địa ngục trần gian" 5
Tuy nhiên, hai máy bay vận tải quân sự chỉ chở được vài trăm người. 

Nạn nhân siêu bão Haiyan đua nhau rời khỏi "địa ngục trần gian" 6
Những người khác phải tiếp tục vật lộn với cuộc sống ảm đạm như địa ngục, nơi không khí tang thương, chết chóc đang bao trùm. 

Nạn nhân siêu bão Haiyan đua nhau rời khỏi "địa ngục trần gian" 7
Các binh sĩ luôn ưu tiên cho phụ nữ và trẻ em. Trong ảnh: Binh sĩ nhấc một em bé qua khỏi hàng rào chắn.

Nạn nhân siêu bão Haiyan đua nhau rời khỏi "địa ngục trần gian" 8
Một bé gái được đưa về phía máy bay. Trong khi đó, một cô bé khác phía sau tỏ ra vô cùng mệt mỏi khi chưa được chọn lên máy bay.

Nạn nhân siêu bão Haiyan đua nhau rời khỏi "địa ngục trần gian" 9
Chị Helen Cordial, 30 tuổi, nằm dài trên sân bay khi trời đang mưa. Chị khóc lóc thảm thiết: “Tôi cầu xin các binh sĩ. Tôi quỳ lạy và xin các anh vì tôi mắc bệnh tiểu đường. Các anh muốn tôi chết tại sân bay này không? Các anh vô cảm quá”.

Nạn nhân siêu bão Haiyan đua nhau rời khỏi "địa ngục trần gian" 10
Cậu bé với tấm biển cầu xin sự giúp đỡ.

Nạn nhân siêu bão Haiyan đua nhau rời khỏi "địa ngục trần gian" 11

Nạn nhân siêu bão Haiyan đua nhau rời khỏi "địa ngục trần gian" 12
Bất chấp trời mưa, người cha vẫn ôm con chạy phăng phăng bởi họ sắp thoát được cảnh đói khát cùng cực nơi "địa ngục trần gian" này.