Ngày hôm qua, rất nhiều người dân đã tập trung tại Fairfield, Connecticut để tham gia lễ tưởng niệm các nạn nhân qua đời trong vụ xả súng kinh hoàng tại trường Tiểu học Sandy Hook, rồi sau đó di chuyển tới gần Monroe để tham dự lễ tang, đưa tiễn các nạn nhân xấu số về nơi an nghỉ cuối cùng. 2 em nhỏ được tiến hành tang lễ đầu tiên là cậu bé Noah Pozner và Jack Pinto. Cả 2 em đều còn rất nhỏ, mới có 6 tuổi.
Jack Pinto và Noah Pozner, 6 tuổi, là 2 học sinh được cử hành tang lễ đầu tiên. Các học sinh mặc áo đồng phục của trường Tiểu học Sandy Hook khoác vai nhau. Quan tài màu trắng của cậu bé Jack Pinto... ... đang được 1 viên cảnh sát canh giữ. Người dân đặt hoa tưởng niệm cậu bé Jack Pinto. 1 cậu bé khóc ròng trong buổi tang lễ ngày hôm qua. Vì nhà tang lễ thành phố hơi nhỏ nên rất nhiều người dân đến từ rất nhiều nơi khác nhau đã đứng ngoài trời mưa lạnh để cầu nguyện, tiễn đưa các em về thế giới bên kia.
Nhiều người còn chưa biết và được gặp các em nhưng tất cả đều cảm động, xót thương cho những sinh linh ngây thơ. Anh Heidi Faust, người đã lái xe từ Atlanta tới Newtown, cho biết "Đó là tình yêu. Nhiều khi bạn không thể giải thích nổi điều đó. Chúng tôi có mặt ở đây để chia buồn cùng gia đình và tiễn đưa các cháu sang thế giới bên kia."
Mẹ của cậu bé Noah Pozner, cô Veronika Pozner.
1 cô bé đem theo gấu bông đến tham dự tang lễ của cậu bé Noah Pozner.
Những cái ôm chia buồn.
Rất nhiều người bưng mặt khóc nức nở.
Những người tham gia tang lễ đều mặc áo tối màu và bày tỏ niềm đau xót vô hạn.
Sau vụ xả súng kinh hoàng hôm 14/12 vừa qua, các trường học tại Newtown đều vẫn tạm thời ngừng hoạt động.
Những người tham gia đều mặc quần áo tối màu. Cô Veronika Pozner vẫy tay chào mọi người khi dời khỏi tang lễ. Buổi tang lễ diễn ra 1 ngày sau khi Tổng thống Obama đến tham Newtown chia buồn cùng gia đình. Vào buổi lễ tưởng niệm diễn ra vào tối Chủ nhật, Tổng thống Obama đã hứa cố gắng thực hiện mọi biện pháp để ngăn chặn những vụ thảm sát kinh hoàng trong tương lai.