Một Ấn Độ đẹp kỳ lạ qua ống kính các nhiếp ảnh gia Instagram

Nhung Trần, Hoàng Lê, Theo Trí Thức Trẻ 11:08 08/09/2015

Cuộc sống của người dân Ấn Độ hiện lên vô cùng sống động qua những bức ảnh được đăng tải trên mạng xã hội Instagram.

Những nhiếp ảnh gia Instagram đã tái hiện những câu chuyện hay nhất về cuộc sống của người dân Mumbai, Ấn Độ thông qua những bức ảnh của họ với hashtag #everydaymumbai, đa số trong đó chỉ chụp bằng máy ảnh, nhưng thần thái và văn hóa Ấn nghìn năm vẫn hiển hiện đẹp hơn bao giờ hết.  

1-27027
Bức ảnh được chụp bởi Siddhartha Joshi (@siddharthajoshi), một nhà thiết kế công nghiệp 34 tuổi, người thành lập dự án “Những câu chuyện và những giấc mơ” nhằm phản ánh những ước vọng của mỗi con người mỗi ngày trong một năm. Bức ảnh chụp cậu bé Rajesh 15 tuổi, hành nghề “người đóng vai”, một loại nghệ thuật đường phố đang dần bị mai một tại Ấn Độ. Rajesh cho biết: “Cháu luôn mơ ước làm một cái gì đó nhiều hơn những việc cháu đang làm trong cuộc sống. Và cháu khát khao có một công việc trong khách sạn”.

3-27027
@siddharthajoshi  - Rajesh Gaikwad là một phần trong bộ lạc du mục Potaj, Maharashtra, thờ nữ thần “Kadak Lakshmi. Anh luôn đi khất thực với một vật nặng được buộc chặt bởi một sợi dây thừng nặng 10kg. Anh chia sẻ: “Tôi hiện đang làm tại một nhà hàng vào buổi tối nhưng tôi không yêu thích công việc này. Tôi luôn khao khát một công việc tốt hơn, tôi muốn kết hôn và có con.”

4-27027
Chandan Khanna (@khannachandan) là một phóng viên ảnh chuyên nghiệp yêu thích việc sử dụng tài khoản Instagram để chia sẻ hình ảnh. Bức ảnh mang tên “Bidi” tái hiện hình ảnh một đứa trẻ lao động phải đóng gói những bao bì thuốc lá Ấn Độ đầy màu sắc trong bóng tối. Khoảng 70 triệu người Ấn Độ hút loại thuốc lá truyền thống này.

2-27027
@khannachandan  - Hình ảnh một người thợ sửa chữa đồng hồ đang làm việc tại khu phố cổ của Delhi.

5-27027
@khannachandan - Một bà lão bán hoa dạo đang rải những cánh hoa hồng lên đường phố của Kumbh, Allahabad.

6-27027
Bức ảnh được chụp bởi Ravi Mishra (@ravimishraindia), một nhiếp ảnh gia 25 tuổi, đến từ New Delhi. Trong hình là một góa phụ theo đạo Hindu mang trên đầu một thùng nước màu. Theo văn hóa Ấn Độ, người góa phụ bị coi là nguyên nhân gây ra cái chết của chồng mình, bị xa lánh và bị trừng phạt rất khắc nghiệt.

7-27027
@ravimishraindia - Hình ảnh hai đứa trẻ làm tương cà chutney cho bữa ăn trưa ở Meerut, Ấn Độ. 

8-27027
Bức ảnh những cậu bé cùng nhau ăn mừng ngày lễ Eid truyền thống tại thị trấn nhỏ Jamkhed. Bức ảnh được chụp bởi nhiếp ảnh gia @sadak_chap

9-27027
 Một người thợ đóng giày ở Calcutta ngồi bên đường trong một buổi chiều nóng nực chờ đợi khách hàng của mình.

10-27027
Nhiếp ảnh gia Sumit Dayal thì lại bị cuốn hút bởi những câu chuyện kể trực quan bằng hình ảnh. Bức hình của anh được đăng tải trên Instagram vào tháng 9/2014, khi người đàn ông có tên Bashir Ahmed Khan đang phải chuyển đồ bằng thang qua nhà hàng xóm bởi trận lụt tại Banpora, Srinagar.

11-27027
"Người phụ nữ với ước mơ chỉ cần lấp đầy được dạ dày là đã quá đủ hạnh phúc. Tên của bà là Parabai Kadam, sinh trưởng trong một gia đình theo đạo Hindu. Khi còn nhỏ, bà đã được gia đình cống nạp cho thần Amba devi (một vị thần của đạo Hindu) sau khi 9 người anh chị em khác của bà đã qua đời. Bà đã trở thành một tín đồ Hindu từ khi còn rất trẻ. Giờ đây, bà Parabai phải đi xung quanh các nhà ga xe lửa để xin bố thí, tuy nhiên hầu hết mọi người đều phớt lờ bà. Bà cũng chẳng còn gia đình nữa, những người thân còn lại cũng phải đi xin bố thí như bà" - Câu chuyện được chia sẻ từ instagram @siddharthajoshi

12-27027
Nhiếp ảnh gia Chandan Khanna thích tận dụng sự tiện lợi của công nghệ, anh thường sử dụng iPhone và Instagram để chia sẻ các bức hình của mình. Trong ảnh là một người đàn ông chạy xe kéo đang nấu bữa tối cho mình ngay trên đoạn đường đất trong khu phố tạm Magh Mela.

13-27027
Một cô gái còn rất trẻ ẵm con đang đi dạo trong khu ổ chuột Wadala của thành phố Mumbai. Nơi này được lập ra từ những năm 1970 cho người dân có thể tạm trú một thời gian nhưng nó đã chẳng bao giờ được xây lại. Bức ảnh được chia sẻ bởi @abirladianu.
 
14-27027
Câu chuyện của @officialhumansofbombay lại kể về một người phụ nữ bán cá. Con gái của bà đã qua đời từ khi còn rất trẻ, khiến cho bà bị trầm cảm trong một thời gian dài. Nhưng với sự động viên của người chồng, dần dần bà đã hồi phục. Mỗi buổi sáng, người chồng lại đi câu cá và chuyển cho bà làm rồi bán ở chợ. Kỷ niệm khiến bà nhớ nhất là vào một buổi sáng đẹp trời, ông chồng bắt được con cá to nhất trong đời. Nhưng ông lại yêu cầu không bán con này mà để nó lại để họ có thể ăn nó trong bữa tối. Đó chính là con cá ngon nhất trong cuộc đời của bà.

Nguồn: CNN/Instagram