Ký ức kinh hoàng của nạn nhân từng làm nô lệ tình dục trong tay IS

Lương Hồng Phúc, Theo Trí Thức Trẻ 23:21 29/05/2015

Bị chia cắt khỏi gia đình, phải phục vụ các sở thích tình dục quái đản của những tay súng IS là những gì mà các cô gái Yazidi phải trải qua.

Trốn thoát thành công sau khi bị bắt và trở thành nô lệ của phiến quân IS trong một buổi càn quét qua một thị trấn trên núi Sinjar, một thiếu nữ 17 tuổi người Yazadi đã chia sẻ về 9 tháng không khác gì địa ngục của mình trong cộng đồng những kẻ tự xưng chiến binh Thánh chiến.

Trả lời phỏng vấn độc quyền với DailyMail, cô gái tiết lộ rằng mình đang mang trong mình "đứa con của chủ nhân", thủ lĩnh của một nhóm nhỏ IS. Tên này tự xưng là AI-Russiyah, kẻ đã mua cô gái cùng đứa em gái mới 10 tuổi của cô trong một buổi đấu giá trinh nữ ở Syria.

Cô gái từng là nô lệ tình dục của phiến quân IS.

Kể về cuộc sống với AI-Russiyah, cô gái không khỏi cảm thấy tủi nhục, hổ thẹn. Cô cho biết, 9 tháng vừa qua với cô không được làm người, hoàn toàn chỉ là một dụng cụ thỏa mãn tình dục cho "chủ nhân" và những tên cận vệ của hắn. Cô và người em gái cùng hai cô gái khác mỗi ngày đều phải phục vụ những tên đàn ông bệnh hoạn này, từ cơm nước giặt giũ, đàn ca múa hát tới những sở thích giường chiếu quái đản.

Một nữ nạn nhân khác của IS cho biết rất nhiều người trong số họ đã cố gắng tự tử để không bị cưỡng hiếp mỗi ngày nữa.

Sau khi bị phiến quân IS bắt vào tháng 8 năm trước, các cô gái Yazidi bị dẫn tới Raqqa, Syria. Tại đây những cô gái này sẽ phải trải qua một cuộc kiểm tra khắt khe để đảm bảo tất cả đều là những trinh nữ trước khi bị đem rao bán. Các trinh nữ này sau đó sẽ bị dẫn vào một khách sạn với khoảng 40 tên đàn ông, đứng dàn hàng để chúng lựa chọn như mua mớ rau, cân thịt ngoài chợ. 

Các cô gái bị dẫn đi "triển lãm" trong buổi đấu giá nữ nô lệ.

Người mẹ tương lai 17 tuổi cho biết, mỗi sáng AI-Russiyah lột trần họ, ngửi mùi hương của các cô gái để quyết định người mà hắn sẽ "ban sủng" ngày hôm đó. Những cô gái còn lại sau đó sẽ bị đám cận vệ của AI-Russiyah thay phiên nhau cưỡng hiếp. Tuy nhiên, lũ đàn ông này đều có chung sở thích bệnh hoạn, chúng vừa quan hệ với các cô gái vừa đánh đập họ. 

Cô gái miêu tả "thủ tục" bệnh hoạn mà các cô phải trải qua mỗi sáng.

"Chúng bắt bọn tôi phải nói những câu tiếng Hàn Quốc trong khi đang quan hệ. Có lần tôi còn bị đổ nước sôi lên chân. May mắn nhất là khi được tên thủ lĩnh chọn, hắn đánh đập chúng tôi ít hơn", cô cho biết.

AI-Russiyah bị tiêu diệt bởi lực lượng Peshmerga vào tháng 4 vừa qua. Các cô gái bị hắn mua về làm nô lệ tình dục cũng nhân cơ hội đó đào thoát khỏi chốn "địa ngục trần gian". Một số cô gái vì quá hoảng loạn đã lại trở về với phiến quân IS, cá biệt có một người bị chặt chân do dám bỏ chạy. 

Những tưởng cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp hơn khi được giải phóng khỏi ách nô lệ, nhưng thực tế lại hoàn toàn khác. Cộng đồng Yazidi vô cùng khắt khe với phụ nữ. Nạn nhân của IS nếu trốn về đều bị coi là đã bị vấy bẩn, là nỗi ô nhục của gia đình, mặc dù giai cấp lãnh đạo của bộ tộc đều đã cố gắng thuyết phục họ nhận lại con em mình. Cô gái này cho biết người chú của cô thậm chí còn dọa giết cô vì đã bị IS cưỡng hiếp. Bởi vậy, tương lai đối với họ là một màu xám xịt...

Cuộc sống sau khi thoát khỏi IS cũng không hề dễ dàng cho những nô lệ tình dục này.

(Theo DailyMail)