Kinh hoàng vụ án cha bị cáo buộc bắn chết con trai vì là người đồng tính

Wang Ling, Theo Trí Thức Trẻ 10:31 03/04/2016

Thi thể của người con trai đồng tính 29 tuổi đã được tìm thấy cùng với mẹ mình.

Shehadeh Khalil Issa, 69 tuổi, sống tại khu phố North Hills (Los Angeles), bị cáo buộc bắn chết con trai vì biết anh là người đồng tính.

Theo tờ Nhật Báo Los Angeles, thi thể của Amir Issa (29 tuổi) đã được tìm thấy bên ngoài căn hộ nơi anh chung sống cùng cha mẹ. Đồng thời, cảnh sát cũng phát hiện mẹ của Amir bị đâm chết trong phòng tắm.

Theo lời khai của ông Shehadeh, ông vừa về nhà thì phát hiện thi thể vợ mình trong phòng tắm. Đúng lúc đó, ông nghe thấy tiếng động nên liền vớ lấy một khẩu súng và chạy ra ngoài. Ông gặp con trai đang cầm trên tay một con dao. Khi anh Amir lên tiếng hăm dọa thì ông liền bóp cò súng, bắn chết con trai mình.

Kinh hoàng vụ án cha bị cáo buộc bắn chết con trai vì là người đồng tính - Ảnh 1.

 Ông Shehadeh đã bị cáo buộc bắn chết con trai mình vì biết anh là người đồng tính

Tuy nhiên, cảnh sát không tìm thấy bất cứ con dao nào tại hiện trường vụ án. Các công tố viên cho rằng ông Shehadeh đã ra tay sát hại con trai mình vì biết anh là người đồng tính. Phòng công tố viên của bang Los Angeles cho biết anh Amir từng nhiều lần bị cha mình đe dọa, nạt nộ vì xu hướng tính dục của mình.

Thám tử hình sự John Doerbecker từ phòng cảnh sát Operations Valley Bureau cho biết: "Nghi phạm đã có những khai báo cho thấy hắn có liên quan đến cái chết của người con trai và do đó đã bị bắt vì tội giết người." Theo tờ The Daily News, hai cha con đã từng nhiều lần lời qua tiếng lại. Anh Amir bị bố mẹ cho là đã phá hoại gia đình và từng bị đuổi ra khỏi nhà. Những người hàng xóm cũng cho biết họ thường xuyên nghe thấy tiếng cãi cọ, la hét vọng ra từ căn hộ của gia đình Issa.

Cộng đồng LGBT đã lên tiếng bày tỏ sự phẫn nộ cũng như nỗi lo ngại trước vụ việc kinh hoàng này. Jim Key, phát ngôn viên của Trung tâm LGBT tại Los Angeles, cho biết vào ngày thứ Sáu vừa qua: "Thật khủng khiếp. Mặc cho những chiến thắng của cộng đồng LGBT trên phương diện dân sự, một số người trong cộng đồng chúng tôi vẫn bị cha mẹ bạo hành và thậm chí là giết hại vì xu hướng tính dục hoặc bản dạng giới của mình. Chúng tôi thấy hiện trạng này ở những người trẻ đã tìm đến với trung tâm, họ cảm thấy sợ hãi và bất an dưới mái nhà của chính mình."

Theo các chuyên gia, tình trạng bạo lực và phân biệt đối xử đối với cộng đồng LGBT vẫn tiếp tục gia tăng. Các tội ác liên quan đến xu hướng tính dục đã tăng 14% từ năm 2013 tới năm 2014, trong đó số vụ án nhằm vào người đồng tính nam tăng tới 31%.

"Tuy phong trào đấu tranh cho quyền kết hôn của những cặp đôi đồng tính đã có những tiến triển tích cực, nhưng thực tế là chúng ta vẫn chưa thể hoàn toàn xóa bỏ được tình trạng phân biệt đối xử, sự ghét bỏ cũng như sự ngược đãi đối với cộng đồng LGBT." Jorge Amaro, một phát ngôn viên của Lực lượng đặc nhiệm LGBT Quốc gia cho biết.

Năm ngoái, Christopher Argyros, quản lý của Dự án Chống Bạo Lực của Trung tâm LGBT tại Los Angeles, cũng báo cáo rằng 1/3 số vụ bạo lực đối với những người thuộc cộng đồng LGBT xảy ra tại nhà của chính nạn nhân: "Gần như ngày nào chúng tôi cũng nhận được điện thoại của những người đang bị quấy rối, đe dọa, và thậm chí là tấn công ngay tại nhà của mình," ông Argyros cho biết. "Tình trạng này khá là phổ biến."

Ông nói thêm: "Mặc dù xã hội ngày càng cởi mở hơn đối với cộng đồng LGBT, số lượng các vụ bạo lực chống lại những người đồng tính, song tính và chuyển giới vẫn không hề suy giảm trong 10 năm qua."

Ông Shehadeh Khalil Issa hiện đang bị giam giữ tại Nhà Tù Trung Tâm dành cho nam giới mà không được bảo lãnh. Theo dự kiến, ông sẽ phải ra tòa vào 11/4 tại Tòa Thượng Thẩm Bang Los Angeles ở San Fernando. Nếu bị kết tội giết người có chủ ý, ông Shehadeh sẽ bị tuyên án chung thân mà không có khả năng được tạm tha.

Nguồn: Advocate