Kinh hoàng: Bé gái 18 tháng tuổi phải khâu 240 mũi sau khi bị chó dữ tấn công

, Theo Trí Thức Trẻ 00:38 17/06/2015

Các bác sĩ tại London (Anh) đã phải thực hiện phẫu thuật gắn mũi và khâu hơn 240 mũi trên mặt 1 cô bé mới 18 tháng tuổi sau khi em bị 1 con chó Staffordshire bull terrier tấn công.

Vào tháng 6 năm ngoái, cô bé Mayzee-Jo Gaspa (khi đó mới 18 tháng tuổi) đã bị 1 con chó Staffordshire bull terrier của hàng xóm tấn công khi đang đứng cùng mẹ trong bếp ở Archway, phía Bắc London. Vụ tấn công kinh hoàng đã khiến cô bé Mayzee-Jo bị chấn thương nặng và phải khâu hơn 240 mũi trên mặt. Một năm sau khi vụ tấn công xảy ra, ngày hôm nay, tòa án Blackfriars Crown Court mới chính thức xét xử vụ việc.


Gương mặt đáng thương của cô bé Mayzee-Jo sau khi bị chó dữ tấn công.

Xuất hiện trong phiên tòa, Gemma Neil, 29 tuổi, chủ nhân của con chó hung dữ đã bị kết án 4 tháng tù giam và bị cấm nuôi động vật trong vòng 2 năm vì cáo buộc đã để thú cưng gây nguy hiểm tới những người xung quanh. Cũng theo phán quyết của tòa án, con chó hung dữ đã bị giết bỏ. 


1 con chó Staffordshire bull terrier. Ảnh minh họa.

Theo hồ sơ của tòa án, vào tháng 6 năm ngoái, khi đang đứng cùng mẹ, cô Maria Dew, 34 tuổi trong phòng bếp, Mayzee-Jo đã bất ngờ bị con chó của hàng xóm lao vào tấn công. Mặc dù đã cố gắng cứu con nhưng do con chó quá hung dữ nên cô Dew không thể làm gì hơn. 

"Khi đó, Mayzee-Jo đang đứng ôm chân tôi trong phòng bếp. Đột nhiên, con chó lớn tiếng sủa rồi lao tới cắn xé con bé. Tôi đã gào thét dữ dội. Lúc đó, tôi thực sự quẫn trí và không biết phải làm gì. Chỉ mãi tới khi con chó chịu thả Mayzee-Jo ra, tôi mới kịp lao vào ôm vội lấy con. Cùng lúc, Neil đã ném con chó từ tầng 2 xuống đất", cô Dew bàng hoàng nhớ lại.

Gemma Neil đã bị kết án 4 tháng tù giam và bị cấm nuôi động vật trong vòng 2 năm.

Do quá sợ hãi nên sau khi dùng hết sức bình sinh để lôi con chó ném qua cửa sổ, Neil đã trốn mất. Và mặc dù bị ném từ tầng 2 nhưng con chó đã tiếp đất an toàn, sau đó, nó còn lởn vởn xung quanh 1 nhóm trẻ con đang chơi đùa gần đó.

Vụ tấn công bất ngờ đã khiến gương mặt của Mayzee-Jo be bét máu với những vết thương nghiêm trọng ở mũi, môi và cằm. Ngoài ra, cô bé còn mất 4 chiếc răng. Sau khi Mayzee-Jo được đưa tới bệnh viện St Bartholomew, các chuyên gia đã phải mất 3 tiếng phẫu thuật gắn mũi cho cô bé và khâu hơn 240 mũi trên khuôn mặt em.

Chia sẻ với báo chí, cô Dew cho biết "Mayzee-Jo giờ đây đã quay trở lại với cuộc sống thường ngày. Con bé thường xuyên ca hát và nhảy múa. Tuy nhiên, vụ tấn công đó vẫn còn ám ảnh con đến bây giờ. Con bé luôn sợ hãi đến nỗi không thể đi được mỗi khi nhìn thấy chó hoặc bất cứ thứ gì mang hình dáng chó".

Mặc dù phải trải qua những giờ phút kinh hoàng nhưng cô Dew vẫn bày tỏ sự thương cảm với người hàng xóm của mình. "Tôi đã quen biết Neil 15 năm và chúng tôi đã sống gần nhà nhau suốt khoảng thời gian đó. Chúng tôi không quá thân thiết nhưng tôi cảm thấy thương Neil vì cô ấy đã phải trải qua tuổi thơ khó khăn", cô Dew nói.

(Nguồn: Dailymail)