Không muốn nộp học phí cho con, cha giết 3 con gái xinh như thiên thần

, Theo Trí Thức Trẻ 15:52 10/06/2015

Những bức ảnh chân dung về 3 cô bé xinh như thiên thần bị chính cha ruột giết chết đang khiến cộng đồng mạng thế giới xót xa.

Irshad Ahmed, 1 người đàn ông đến từ Pakistan, đã nhẫn tâm ra tay giết chết cặp song sinh Chashman và Aman (7 tuổi) cùng cô con gái Fiza (5 tuổi) vào tối Chủ nhật tuần trước (7/6) sau khi giục vợ, cô Shabana Naz và cậu con trai duy nhất đi đám cưới người quen. 

Do lo lắng cho đứa con gái nhỏ mới lên 2 tuổi, cô Shabana đã đưa cả cậu con trai và đứa con gái út đi cùng mà không biết thảm kịch gia đình sắp xảy ra. Chỉ sau khi được 1 người hàng xóm thông báo, cô Shabana mới nhanh chóng quay trở về và bàng hoàng phát hiện thi thể của những đứa con đang nằm trên giường, trong khi đó, chồng cô đã bỏ đi.


Cặp song sinh Chashman và Aman (7 tuổi). 


Fiza (5 tuổi)

Chia sẻ với báo chí trong ngày hôm nay, cô Shabana cho biết chồng cô tin rằng con gái "chẳng có giá trị gì cả", và rằng con gái chính là nguồn cơn khiến gia đình chết đói. Tồi tệ hơn nữa khi trước đó, chồng Shabana cũng đã từng đe dọa giết hết những đứa trẻ.

"Anh ta từng nói rằng 'Tôi không muốn nuôi dạy chúng và không muốn tốn tiền vào việc học hành của chúng. Đứa con trai là hy vọng duy nhất cho tương lai của tôi'", cô Shabana nhớ lại lời mà người chồng độc ác từng nói với cô.

"Chồng tôi chưa bao giờ cho tiền để các con gái đi học. Toàn bộ học phí, quần áo và sách vở đều do cha mẹ tôi chi trả", người mẹ đáng thương chia sẻ thêm.

 
Ba đứa trẻ đáng thương được phát hiện tử vong trên giường.

Mâu thuẫn gia đình ngày một gia tăng khi cô Shabana sinh thêm 1 người con gái khác. "Anh ấy luôn nói rằng chúng tôi sẽ chết đói nếu có tới 4 con gái, việc học hành rồi lấy chồng đều tốn rất nhiều tiền".

Trước khi thảm kịch xảy ra, Shabana từng cố gắng cảnh báo cho mọi người về những lời đe dọa của Ahmed, tuy nhiên, không ai quan tâm tới những cảnh báo đó.

Vợ chồng cô Shabana.

Hiện, Shabana đã quay trở về nhà của cha mẹ để trấn tĩnh tinh thần. "Tôi không thể tin tưởng bất cứ ai được nữa. Tôi đã từng nói với mọi người về những lời đe dọa của anh ta nhưng ai cũng nghĩ rằng anh ta chỉ đang đùa mà thôi", cô Shabana chia sẻ.

Vụ án kinh hoàng tại làng Chak Jumra, cách Lahore hơn 200km về phía Tây Bắc đang khiến dư luận chấn động. Cảnh sát đang tiến hành truy nã Ahmed vì tội danh giết người. 

(Nguồn: Dailymail)