Keanu Reeves: "Hãy sống mỗi ngày như thể chẳng có ngày mai nữa"

Lương Hồng Phúc, Theo Trí Thức Trẻ 00:04 03/02/2016

Nam tài tử Keanu Reeves lại có thêm một bài học mới dành cho tất cả chúng ta về cuộc sống này.

Không ngoa khi gọi Keanu Reeves là "nhà triết học của Hollywood", bởi các phát ngôn của anh đều mang lại nguồn cảm hứng tới cho mọi người. Được biết đến như một diễn viên tài năng có số phận bất hạnh, các chiêm nghiệm về lẽ sống của Keanu lại càng trở nên có trọng lượng. Trong từng câu nói của anh, phảng phất, vừa là nỗi buồn, vừa là sự từng trải, pha chút lạc quan của một kẻ bị cả cuộc đời quay lưng. 

Keanu Reeves: Hãy sống mỗi ngày như thể chẳng có ngày mai nữa - Ảnh 1.

 Nam diễn viên Keanu Reeves.

Xã hội hiện đại hoá quá rồi, đi đâu người ta cũng mang theo mình những thiết bị điện tử thông minh, bị cuốn vào thế giới ảo và cuộc sống bận rộn. Xã hội sống gấp quá rồi, người ta dường như cứ mải miết chạy theo nhịp sống mà quên đi chính bản thân mình. Nếu đời là một bộ phim, hãy cho con người một nút Pause, tạm dừng chỉ vài phút thôi, tận hưởng cuộc sống thật sự, chứ đừng như những con robot hối hả, bận bịu, rập khuôn cả ngày.

Keanu Reeves được cho là đã có một vài câu chân lý đáng học hỏi về vấn đề này. Không khác với câu phát ngôn về bí quyết sống lâu từng gây bão trước đây, lần này câu chuyện cũng được lan truyền trên Fanpage không chính thức của Keanu. Tuy nhiên, không bàn về tính xác thực, chỉ cần là câu chuyện truyền cảm hứng cũng đủ để được người ta hưởng ứng đông đảo.

"Các bạn có thấy những người đằng sau tôi kia không? Họ cứ thế vội vội vàng vàng tới nơi làm việc, chẳng để ý tới bất cứ điều gì.

Đôi lúc chúng ta bị cuốn vào dòng chảy thường nhật mà quên đi mất phải dành thời gian để tận hưởng những điều tốt đẹp khác của cuộc sống. Cứ như mọi người đều là lũ xác sống vô hồn vậy. Ngẩng mặt lên, rút tai nghe ra. Vẫy tay và nói xin chào với ai đó mà bạn nhìn thấy, hoặc tặng họ một cái ôm nếu như trông họ có vẻ đang đau khổ. Giúp đỡ ai đó đi. Hãy sống mỗi ngày như thể chẳng có ngày mai nữa. 

Keanu Reeves: Hãy sống mỗi ngày như thể chẳng có ngày mai nữa - Ảnh 2.

Điều mà người ta không biết về tôi là cách đây vài năm tôi từng bị trầm cảm đấy. Mà tôi cũng chẳng nói với ai cả. Tự tôi chiến đấu, tìm cách vượt qua thôi. Kẻ ngăn tôi đến với sự hạnh phúc chính là bản thân tôi. Mỗi ngày sống đều quý giá, thế nên hãy đối xử với cuộc đời đúng như sự đáng quý của nó đi. Chẳng ai có thể đảm bảo về ngày mai cả, cứ sống cho hôm nay trước đã."

Bố mẹ, ông bà, và cả những "người ta" ngoài xã hội, quanh đi quẩn lại luôn xoay vần quanh cái sự "sống dài". Cái gì họ cũng cố gắng, cái gì họ cũng tính toán nọ kia, đong đếm từng hào, sống nghĩ nhiều thế, đôi lúc tự hỏi có mệt không? Keanu giờ đã 50 rồi, sóng gió gì, bi kịch gì thì cũng đã trải qua, thế nên giờ đây anh chẳng thiết nghĩ quá nhiều nữa. 

Keanu Reeves: Hãy sống mỗi ngày như thể chẳng có ngày mai nữa - Ảnh 3.

Nghĩ thoáng hơn một chút là đời vơi đi vài phần. Như vận động viên Marc Meron từng nói trong bài phát biểu khiến nhiều người bật khóc về mẹ: "Cuộc sống không phải chỉ là việc chiến thắng một cuộc đua vô nghĩa nào đó. Cuộc sống là hoàn thành chặng đua đó, và bạn giúp được bao nhiêu người cùng chạm vạch đích. Hay là mình thử tử tế với nhau đi, thử giúp những đứa trẻ vượt qua chặng đường đại học ra sao, thử đừng có làm người khác tổn thương nữa xem? Bởi vì đến cuối cùng, có thể chính bạn sẽ là người cần được giúp đỡ để hoàn thành chặng đua."