Indonesia: Tử tù người Úc cưới vợ trước giờ hành quyết

, Theo Trí Thức Trẻ 22:48 28/04/2015

Một tử tù người Australia đã hoàn thành ước nguyện cuối cùng khi được kết hôn cùng vị hôn thê của mình ngay trong trại giam trước giờ hành quyết.

Andrew Chan, một trong hai công dân Úc bị tòa án ở Indonesia kết án tử hình vì tội buôn lậu ma túy xuyên quốc gia, đã kết hôn cùng cô Febyanti Herewila tại nhà tù Nusakambangan, đảo Java, Indonesia vào ngày 27/4 vừa qua trước sự chứng kiến của gia đình và bạn bè. Đám cưới của tử tù Andrew Chan diễn ra đúng 1 ngày trước khi anh ta cùng các đồng phạm phải chịu mức án cao nhất.


Michael Chan, anh trai của Andrew Chan.

"Đó là khoảng thời gian khó khăn nhưng cũng thật hạnh phúc. Chúng tôi chỉ hy vọng rằng Tổng thống (Tổng thống Indonesia, ông Joko Widodo) sẽ rủ lòng trắc ẩn và khoan dung đối với họ, cặp vợ chồng trẻ để họ có thể tiếp tục cuộc sống này", Michael Chan, anh trai của tử tù Andrew Chan cho biết.

Reuters đưa tin tình yêu của Andrew Chan cùng vợ mới nảy nở ngay trong nhà tù. Khi đó, Andrew Chan đang bị giam giữ tại một nhà tù ở Bali, còn cô Febyanti Herewila, người Indonesia, thường xuyên ra vào nhà tù vì công việc.

Người thân của tử tù Myuran Sukumaran khóc ngất khi có mặt phía bên ngoài nhà tù.

Mặc dù chưa có thông tin chính thức về thời gian thi hành án với Andrew Chan nhưng từ trưa ngày 28/4, gia đình và vợ mới cưới của tử tù này đã không còn được vào thăm nữa. Đây được xem là dấu hiệu báo trước giờ ra pháp trường đã gần kề. Nhiều khả năng Andrew Chan đã bị hành quyết trong ngày 28/4.

Andrew Chan cùng Myuran Sukumaran là hai công dân Úc thuộc băng đảng buôn ma túy khét tiếng mang tên Bali Nine. 2 người này đã bị bắt tại sân bay quốc tế Ngurah Rai trên đảo du lịch Bali (Indonesia) vào năm 2005 khi đang vận chuyển 8kg heroin đi Úc. 

(Nguồn: Telegraph, Reuters)