Cây cối đổ gãy khắp các tuyến phố, con đường thủ đô Manila, Philippines do ảnh hưởng của gió xoáy 240km/h của bão Koppu, tên địa phương là Lando.
Trạm xăng trong thành phố Manila bị gió giật phá hủy tơi tả. Hơn 15.000 người đã được sơ tán đến các khu trú ẩn để đề phòng thương vong trong siêu bão.
Một người đàn ông đang quan sát sóng lớn, nước lũ trên đại lộ Roxus.
Mưa bão lớn vẫn không ngăn được cặp đôi tổ chức lễ cưới. Dự báo siêu bão Koppu sẽ rời khỏi Philippines trong vòng 3 ngày tới. Từ giờ tới lúc bão tan, người dân Philippines vẫn phải luôn trong tư thế đối phó với Koppu.
Một gia đình sống ở bờ biển Vịnh Manila đang cố nhặt nhạnh những tài sản còn lại sau khi căn nhà của họ bị gió bão phá hủy hoàn toàn vào sáng ngày Chủ Nhật 18/10.
Cùng với gió lớn, bão Koppu cũng làm biển động mạnh với những cột sóng cao đến 4m.
Một gia đình tại Manila nép trong những tấm bạt bằng nhựa để tránh bão.
Người dân nghèo phải cố gắng căng lều bạt để chống lại cơn bão lớn.
Ông Alexander Pama, chủ tịch Trung tâm giảm thiểu thảm họa thiên nhiên quốc gia đang tóm tắt về tình hình bão Koppu cho chính quyền địa phương để có các chiến thuật đối phó với thiên tai.
Một ngư dân đang cột chặt thuyền đánh cá của mình, đề phòng lũ quét tước đi cần câu cơm của cả gia đình.
Cậu bé tranh thủ nhặt những chai lọ nhựa còn sử dụng được bị sóng đánh vào bờ tại Vịnh Manila.
Hai mẹ con nghèo túng đang cố nép mình trong nhưng chiếc ô chống chọi với gió lớn trên đường phố Roxas. Thành phố Manila vẫn còn tồn tại rất nhiều người nghèo khó, vô gia cư, họ rất dễ trở thành nạn nhân của cơn bão Koppu.
Hành khách mắc kẹt tại sân bay Manila do các chuyến bay bị hoãn vì bão Koppu.
Nước dâng cao tràn lên mặt cầu San Pedro tại thành phố Maddela, được biết chỉ vài giờ sau cây cầu đã biến mất khỏi tầm quan sát do mực nước quá cao.
Các đê đập ở thành phố Baler cũng không ngăn nổi mưa lớn, lũ quét.