Hình ảnh xúc động: Mẹ ôm ấp 2 con song sinh trong ca sinh mổ

, Theo Trí Thức Trẻ 09:33 22/01/2015

Trong ca sinh mổ của mình, cô Gerri Wolfe, 41 tuổi, đến từ Úc đã tự tay đưa 2 cô con gái song sinh ra khỏi bụng và ôm chầm lấy con trước sự chứng kiến của các y bác sĩ.

Thông thường, khi sinh mổ, thai phụ thường được tiêm thuốc gây mê và các bác sĩ sản khoa sẽ thực hiện toàn bộ quy trình mổ cũng như đưa em bé ra khỏi bụng mẹ. Tuy nhiên, với phương pháp sinh mổ có sự hỗ trợ của người mẹ (có tên tiếng Anh là "maternal assisted caesarean section"), chính thai phụ sẽ là người đặt tay vào bụng mình và đưa con ra ngoài dưới sự chỉ dẫn của nhân viên y tế.

Một trong số ít những thai phụ trên thế giới lựa chọn phương pháp mổ sinh này là cô Gerri Wolfe, 41 tuổi, đến từ Newcastle, New South Wales, Úc. Đây là lần thứ 5 cô đẻ con bằng phương pháp sinh mổ, tuy nhiên, lần này, cô muốn được trải nghiệm cảm giác sinh nở thật đặc biệt và ý nghĩa. 

Hình ảnh xúc động: Mẹ ôm ấp 2 con song sinh trong ca sinh mổ 1
Cô Wolfe đưa con gái đầu tiên ra khỏi bụng.

Nhớ về phương pháp sinh mổ với sự hỗ trợ của người mẹ mà mình đã từng đọc trên báo, cô Wolfe đã quyết định trở thành người đầu tiên được chạm vào con và đưa con ra khỏi bụng mình. "Đó là cơ thể tôi, là ca sinh nở của tôi và là con tôi", cô Wolfe quả quyết.

Đề xuất mong muốn với các bác sĩ tại Bệnh viện John Hunter, cô Wolfe đã được các bác sĩ sản khoa đồng ý bởi sau khi suy xét, các bác sĩ cho biết nguy cơ nhiễm trùng là không cao. Và vào ngày 22/12/2014, cô Wolfe đã tới bệnh viện để thực hiện ca sinh mổ vô cùng đặc biệt của mình. Trong suốt quá trình, cô đã thực hiện nghiêm ngặt những hướng dẫn của bác sĩ.

Hình ảnh xúc động: Mẹ ôm ấp 2 con song sinh trong ca sinh mổ 2
Và sau đó là người con thứ 2.

Hình ảnh xúc động: Mẹ ôm ấp 2 con song sinh trong ca sinh mổ 3
Cô hạnh phúc ôm con vào lòng.

Cô chia sẻ "Tôi không được phép chạm vào bất cứ thứ gì. Tôi không được phép làm bất cứ điều gì cho đến khi các bác sĩ nói với tôi. Chính vì vậy, tôi hoàn toàn vô trùng. Sau đó, 1 bác sĩ nói với tôi rằng "Cô đã sẵn sàng để gặp các con mình chưa?". Tôi thốt lên "Ok, tôi thực sự sẵn sàng". 

Mọi quy trình đều giống như khi bạn sinh mổ bình thường cho đến khi bác sĩ nói "Hãy đưa những em bé của bạn ra". Tôi đưa con bé (Matilda) lên ngực và ôm con bằng tay trái. Sau đó khoảng 1 phút, vị bác sĩ lại tiếp tục nói "Nào, hãy đưa nốt người con còn lại của mình ra đi". Và tôi đưa con ra, rồi ôm con (cô bé Violet) bằng tay phải".

Hình ảnh xúc động: Mẹ ôm ấp 2 con song sinh trong ca sinh mổ 4

Hình ảnh xúc động: Mẹ ôm ấp 2 con song sinh trong ca sinh mổ 5
Cặp đôi chào đời rất khỏe mạnh.

Ca sinh mổ của cô Wolfe rất thành công khi Matilda có cân nặng 3.04kg, trong khi đó Violet nặng 2.54kg. Cô Wolfe chia sẻ đó là khoảnh khắc vô cùng tuyệt vời và không thể nào quên trong cuộc đời cô.

Hình ảnh xúc động: Mẹ ôm ấp 2 con song sinh trong ca sinh mổ 6
Matilda và Violet là người con thứ 10 và 11 của cô Wolfe.
Hình ảnh xúc động: Mẹ ôm ấp 2 con song sinh trong ca sinh mổ 7
Cặp song sinh Matilda và Violet trong vòng tay của cha mẹ và anh chị em.

(Nguồn: Dailymail)