Hình ảnh những tòa nhà ma hoang phế giữa lòng New York tráng lệ

Hoàng Ân, Theo Trí Thức Trẻ 23:58 08/05/2015

New York được nhớ đến như một thành phố ngập tràn ánh đèn đô thị, nơi náo nhiệt và bận rộn nhất hành tinh, nhưng nơi này cũng có nhiều góc khuất hoang phế ám ảnh không có sự hiện diện của con người từ rất nhiều năm nay.

New York dường như liên tục thay đổi, ngay trong con mắt những cư dân nơi dây, có thể họ chỉ cần đi xa một vài tuần là đã có rất nhiều thứ mới mẻ xuất hiện.

Nhưng quá khứ của thành phố tráng lệ này không phải lúc nào cũng biến mất hoặc thay đổi, nơi đây là thành phố của những bóng ma ngoan cường nhất, những tòa nhà, địa điểm đã tồn tại hàng chục năm mà không ai ngó ngàng đến. Mặc dù là một nơi vô cùng đắt đỏ, thế nhưng những khối bất động sản khổng lồ này lại nằm đây, như thể người ta sợ không dám đến gần để biến chúng thành những cao ốc tráng lệ.

New York có đủ tất cả những thứ có thể bỏ hoang được như bệnh viện, doanh trại, trường học, bến tàu, nhà hát, kho bãi - theo Will Ellis, nhiếp ảnh gia đã tự tay gạt tấm biển "cấm vào" sang một bên để khám phá những góc tối này, thì nó thể hiện cho sự mục nát của thành phố giàu mạnh nhất thế giới này.

0
Will Ellis - Người đã khám phá New York hoang tàn theo cách nhìn của riêng anh.

Nhưng cũng không thể phủ nhận được, những hình ảnh kiến trúc hoang phế ám ảnh luôn rất lôi cuốn, bởi vì chúng nhắc nhở độc giả rằng, ngay cả một tòa tháp chọc trời cũng có ngày kết thúc vòng đời của nó, như những nhà hát và chung cư ma tại New York trong bộ ảnh dưới đây.

Khu nghỉ dưỡng Grossinger's Catskills đã từng là điểm đến của những người New York giàu có, nơi này chính là cảm hứng của bộ phim 'Dirty Dancing' nổi tiếng

'Hang dơi Gowanus' từng là nơi tụ vạ nhảy múa, nhậu nhẹt, thậm chí là nhà ở của rất nhiều thanh niên Mỹ, nhưng hiện giờ nó chỉ còn là một khối kiến trúc hoang phế và đáng sợ.

Tòa nhà Harlem từng là nơi hội họp và gặp gỡ của những tổ chức phi chính phủ những năm 1920, từng tổ chức một buổi biểu diễn nhạc Jazz vĩ đại nhất lịch sử nước Mỹ và là trụ sở của đội bóng rổ chuyên nghiệp đầu tiên toàn người da đen của Mỹ.

Đường vào pháo đài Wadsworth, nơi bảo vệ bờ biển thành phố New York từ đảo Staten

Đường hầm Tự Do đã từng là đừng tàu hỏa ngầm lớn nhất New York, trong những năm 1990, nó trở thành trại cho người vô gia cư lớn nhất toàn quốc, tuy vậy chính phủ Mỹ đã đuổi họ đi không lâu sau đó, bây giờ đường hầm Tự Do vẫn là thánh địa của những nghệ sĩ graffiti New York.

Làng Letchworth nằm cách thành phố New York vài giờ lái xe, đây là ngôi làng dành cho những bệnh nhân tâm thần và  người khuyết tật.


Cầu quay số 69 nằm tại công viên Riverside đã bị bỏ hoang từ năm 2003 đến nay



Bên trong nơi đã từng là trường học PS186 ở khu Harlem, nó đã bị bỏ hoang từ 40 năm trước.


Ga tàu hỏa Red Hook, đây là nơi chuyên chở tất cả vật liệu xây dựng đã tạo nên thành phố New York những năm 1990.


Nhà máy đường Domino là một trong những nhà máy lâu đời nhất nước Mỹ với tuổi thọ 150 năm, nó bị bỏ hoang từ năm 2000 do không đảm bảo về an toàn lao động.


Bên trong bệnh viện truyền nhiễm nằm trên hòn đảo nhỏ North Brother, khu Bronx, nó bị bỏ hoang từ năm 1960, hiện tại nhà chức trách đã quyết định để nguyên trạng bệnh viện như thế này làm điểm tham quan



Trạm điện Glenwood - Theo những câu chuyện kể của người New York, đây là nơi xử tử kẻ thù của các băng đảng mafia và là chốn tụ họp của các nhóm tôn thờ quỷ satan.


Một số địa danh bị bỏ hoang khác của New York:


Tại sân bay Floyd Bennett, căn phòng này từ là nơi nghỉ ngơi của các phi công không quân Mỹ từ thế chiến thứ 2










Một căn phòng ngập tràn... phân chim bồ câu.










Ảnh: Will Ellis