Hai bé gái Trung Quốc bị bỏ đói đến chết

Trang Đỗ (Theo Theepochtimes), Theo Trí Thức Trẻ 12:37 25/06/2013

Một vụ ngược đãi trẻ em mới đây đã gây chấn động Trung Quốc khi 2 bé gái mới 1 và 3 tuổi dường như đã bị bỏ đói đến chết tại căn hộ trên tầng 5 của tòa nhà ở ngoại ô thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô.

Cảnh sát cho biết vào ngày 21/6 vừa qua, thi thể của 2 bé gái mới 1 và 3 tuổi đã được tìm thấy vào khoảng 9 giờ sáng trên nền nhà bẩn thỉu của 1 căn hộ ở thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ngay sau đó, người mẹ họ Le của 2 bé gái đã bị bắt vào ngay chủ Nhật vì tội danh giết người.

Theo truyền thông địa phương, rõ ràng 2 bé gái này đã bị bỏ đói trong nhiều ngày, dẫn đến cái chết thương tâm vừa qua. Những người hàng xóm cho biết bà mẹ bị nghiện ma túy, và đang làm việc tại 1 câu lạc bộ đêm. Thường thì người phụ nữ này chỉ về nhà 2 lần 1 tháng. 

Hai bé gái Trung Quốc bị bỏ đói đến chết 1

Một người hàng xóm thân thiết có tên Zhang Yu, 55 tuổi, cho hay bà biết khá rõ về gia đình và đã từng cho người phụ nữ họ Le vay gạo. Cha của của 2 bé gái này có tên Li Wenbin đã bị bắt giữ vì tội danh buôn bán thuốc phiện. Kể từ đó đến nay, cô Zhang cũng chưa từng nhìn thấy anh này. 

Trước cái chết thương tâm này, một trong những hàng xóm cho hay đã từng nhìn thấy "đứa em nằm ở nhà vệ sinh, người dính đầy phân", thậm chí nhiều khi bà còn nghe thấy tiếng đánh đập và gào khóc phát ra từ căn hộ.

Dù chứng kiến và biết được tình trạng của 2 bé gái nhưng hiện tại vẫn không rõ tại sao những người hàng xóm lại không cảnh báo các nhà chức trách trong khi hàng tháng, họ vẫn quyên góp thức ăn và ủng hộ 2 chị em 800NDT (khoảng 2,4 triệu đồng) để 2 chị em ăn có đồ ăn qua ngày.

Sau khi vụ việc được truyền thông đưa tin, người dân Trung Quốc đã tỏ ra vô cùng bất bình và khó hiểu trước cách nuôi dưỡng con cái của cha mẹ 2 bé, đồng thời cũng đặt dấu hỏi lớn cho những người hàng xóm của gia đình này.

Một người dân lên tiếng "Họ đều biết mẹ của 2 đứa bé là đáng lên án. Thế nhưng, những người hàng xóm kia thì sao? Tại sao họ không hề lên tiếng, báo cáo cơ quan chức năng?"

Thời gian qua, Trung Quốc liên tiếp phải chứng kiến những vụ ngược đãi trẻ em tàn ác. Trước đó, một bé gái 11 tuổi từ tỉnh Quý Châu đã bị bố dùng dây câu khâu miệng lại.

Hay, vụ việc một em bé sơ sinh được giải cứu dưới ống cống của một nhà vệ sinh ở tỉnh Chiết Giang cũng từng gây xôn xao trên tất cả các tờ báo của thế giới.