Du khách Mỹ bị đâm chết ở Thái Lan vì không chịu ngừng hát

Trang Đỗ (Theo HuffingtonPost), Theo Trí Thức Trẻ 13:42 01/08/2013

Ngày hôm qua (31/8), cảnh sát Thái Lan cho biết một du khách Mỹ đã bị đâm chết sau khi ông này khăng khăng đòi hát cùng ban nhạc trong một quán bar.

Bobby Ray Carter Jr., 51 tuổi, đã tử vong sau khi được đưa tới bệnh viện. Trước đó, tại quán bar Little Longhorn Saloon tại bờ biển Ao Nang, Thái Lan, người đàn ông 51 tuổi này đã có cuộc ẩu đả với những thành viên ban nhạc đang chơi tại quán bar. 

Du khách Mỹ bị đâm chết ở Thái Lan vì không chịu ngừng hát 1
Quán bar Little Longhorn Saloon - nơi vụ việc xảy ra.

Cảnh sát phụ trách khu vực, anh Jongrak Pimthong cho biết ông Carter đã lên sân khấu để biểu diễn cùng ban nhạc và không chịu đi xuống để các khách hàng khác tham gia vào màn biểu diễn tiếp theo. Do vậy, ban nhạc này đã ngừng chơi. 

Du khách Mỹ bị đâm chết ở Thái Lan vì không chịu ngừng hát 2

Du khách Mỹ bị đâm chết ở Thái Lan vì không chịu ngừng hát 3
Ông Carter cùng con trai. 

Tức giận, ông Carter cùng người con trai 27 tuổi lớn tiếng tranh cãi với các nhạc công, khiến cuộc ẩu đả xảy ra. Cảnh sát Jongrak cho hay ông Carter đã bị 3 nhạc công dùng thanh sắt dài đâm vào ngực, còn con trai ông cũng bị thương ở đầu. Sau khi vụ xô xát xảy ra, 3 thành viên trong ban nhạc đã bị bắt giữ và đối mặt với tội danh giết người.

Được biết, quán bar Little Longhorn Saloon vốn rất nổi tiếng với các chương trình biểu diễn ca nhạc.