"Địa ngục trần gian" của những phụ nữ, bé gái bị IS ép làm nô lệ tình dục

, Theo Trí Thức Trẻ 14:56 08/07/2015

Mặc dù đã thoát khỏi bàn tay của những phiến quân IS tàn bạo thế nhưng rất nhiều nạn nhân từng bị IS ép làm nô lệ tình dục đang phải sống với những ký ức kinh hoàng mà họ từng trải qua.

Vào tháng Tám năm ngoái, IS đã bắt cóc 200 phụ nữ và bé gái tại khu vực miền Bắc Iraq. Rất nhiều nạn nhân trong số đó đã bị ép buộc trở thành nô lệ tình dục cho những phiến quân IS. Từ hàng trăm nữ tù nhân, chúng lựa chọn những người trẻ trung, "đẹp nhất" sau đó ép họ lột trần để bán đấu giá. Những người già hơn, không được ai lựa chọn sẽ phải làm những công việc chân tay nặng nhọc. 

May mắn trốn thoát khỏi hang ổ của những phiến quân IS và hiện đang được tạm trú ở 1 trại tị nạn của Iraq, những người phụ nữ, những bé gái đáng thương đã có cuộc chia sẻ chân thực với các phóng viên của Dailymail về những tháng ngày đen tối nhất trong cuộc đời khi bị IS ép làm nô lệ tình dục.

Những nạn nhân may mắn thoát khỏi bàn tay của phiến quân IS.

Nạn nhân đầu tiên là người mẹ 19 tuổi đến từ 1 ngôi làng ở Sinjar và được biết đến với cái tên Reehan. Reehan cho biết sau khi bị bán đấu giá làm nô lệ tình dục, cô phải gồng mình cố gắng để cho chủ nhân hành hạ, cưỡng hiếp bất cứ khi nào hắn muốn bởi chỉ cần cô kháng cự, cậu con trai 1 tuổi của cô sẽ trở thành nạn nhân bị hắn đánh đập, tra tấn không thương tiếc. Đã nhiều lần muốn tìm đến cái chết nhưng khi nghĩ đến con trai 1 tuổi của mình, cô lại nghiến răng cố gắng vượt qua mọi khó khăn, thử thách. 


Reehan cùng cậu con trai 1 tuổi.

Ngồi trong trại tị nạn, cô bàng hoàng nhớ lại "Khi đang ở cùng chồng con, khoảng 30 chiếc ô tô chở theo những tay súng IS đã tiến tới nhà của chúng tôi". Chỉ trong phút chốc, những tay súng này đã càn quét, bắt cóc và đưa hàng trăm phụ nữ, trẻ em gái tới thị trấn Tal Afar. 

Tại đây, Reehan đã được bán đấu giá cho 1 tay súng IS 50 tuổi. Cô không biết tay súng đó đã phải trả bao nhiêu để mua cô. Từ đó, cô bị giam giữ suốt 10 tháng để làm nô lệ tình dục cho kẻ bất lương. Thời gian trôi qua, Reehan dần trở nên tuyệt vọng và buông xuôi số phận. Tuy nhiên, cô không thể tìm đến cái chết vì còn nghĩ tới cậu con trai bé nhỏ.

Sau khi làm nô lệ tình dục cho tay súng đầu tiên, Reehan tiếp tục bị bán cho 1 người đàn ông tại Raqqa, Syria. Cô sống ở đây khoảng 20 ngày cùng với 2 cô gái người Yazidi (22 và 15 tuổi) trước khi 1 người phụ nữ lớn tuổi và cô con gái 5 tuổi của người này cũng bị chuyển tới đây. Mặc dù chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng cô đã phải chứng kiến toàn bộ những điều kinh khủng nhất của cuộc đời. Reehan nhớ lại một hôm, "chủ nhân mới" của cô bước vào phòng, đưa người mẹ cùng cô con gái 5 tuổi của bà qua phòng bên rồi ra tay lạm dụng tình dục họ. 

Suốt nhiều tháng liền, Reehan đã bị cưỡng hiếp, tra tấn.

Do quá hoảng loạn nên Reehan đã quyết tâm phải trốn khỏi nơi "địa ngục trần gian" này. Nghĩ vậy, cô đã lấy trộm 1 chiếc khăn hijab và chạy trốn tới nhà của 1 người đàn ông Syria. Sau vài ngày lẩn trốn trong căn nhà, cô phải đồng ý trả mức giá 15.000USD để được người này đưa khỏi Syria. 

"Sau 2 ngày ở Raqqa, người đàn ông đã đưa tôi và con trai tới khu vực Fish-Khabur, biên giới của Iraq và Syria. Tại đây, tôi được gặp lại mẹ. Tôi đã òa khóc nức nở", Reehan nói.

Sau đó, cô tiếp tục di chuyển tới Dohuk và sống trong trại tị nạn cùng mẹ và con trai. Mặc dù Reehan đã thoát khỏi bàn tay của những kẻ độc ác nhưng hiện IS vẫn đang giam giữ chồng, cha và 2 người chị gái của cô. Cô tuyệt vọng vì nghĩ rằng những người thân yêu của cô không thể sống sót. "Tôi đã muốn trốn khỏi đó, nhưng giờ tôi chẳng có gì", Reehan nói.

Sống cùng với Reehan trong trại tị nạn là nạn nhân khác có tên là Barfo (25 tuổi). Cô bị bán qua tay hết người này đến người khác. Mỗi lần bị bán, cô thường bị trói vào thành giường, bị tiêm morfin gây ngủ để không thể kêu ca, cầu cứu hay kháng cự. Thậm chí, cô còn từng bị 1 tay súng IS đánh đập đến nỗi không thể đi lại suốt 2 tháng liền.

Barfo cũng là 1 trong những nạn nhân trốn thoát khỏi IS.

Chỉ tới khi 1 người đàn ông cảm thấy thương cảm cho số phận của Barfo nên anh này đã ra tay giúp đỡ. Người này đã giấu cô cùng 2 cô gái người Yazidi khác trong nhà sau đó đưa họ tới thị trấn Afrin rồi tới khu vực biên giới để chạy trốn. "Mẹ và em trai tôi đã chờ đón tôi ở đó. Nhưng, hiện giờ, những người còn lại trong gia đình tôi vẫn đang nằm trong tay IS. 2 ngày trước, em gái đã gọi và bảo rằng nó không thể trốn thoát", cô nói trong đau đớn.

Câu chuyện của Reehan và Barfo được Dailymail đăng tải chỉ vài ngày sau khi trường hợp của Bahar, cô bé 14 tuổi người Yazidi, chia sẻ về quãng thời gian bị IS ép làm nô lệ tình dục. 

Theo Dailymail, Bahar đã bị bắt cóc và bị ép phải kiểm tra “sự trong trắng” trước khi bị bán đấu giá cho 1 phiến quân IS. Khi đưa Bahar về, phiến quân này cho biết Bahar chỉ phải làm những công việc trong nhà, tuy nhiên, chưa đầy 1 tháng sau, tên này đã cưỡng hiếp Bahar. Sau đó, Bahar bị xâm hại tình dục hàng ngày. Khi cô bé chống lại, gã phiến quân IS nhẫn tâm quất roi lên lưng cô bé, khiến lưng Bahar chằng chịt các vết sẹo.

Chỉ trong vòng 6 tháng, Bahar đã bị bán qua tay 4 người đàn ông. Trải qua quãng thời gian đen tối, Bahar mới được gia đình tìm thấy và chuộc về với giá 800USD thông qua một người chuyên giúp các cô gái Yazidi thoát cảnh nô lệ.

Nhiều câu chuyện đáng thương về số phận của những người phụ nữ, bé gái bị IS ép làm nô lệ tình dục đã liên tục khiến dư luận trong và ngoài nước bức xúc, phẫn nộ. Mặc dù giờ đây đã thoát khỏi hang ổ của IS nhưng nhiều nạn nhân vẫn bị kỳ thị và không nhận được sự giúp đỡ và hỗ trợ đầy đủ từ cộng đồng.

(Nguồn: Dailymail)