Đao phủ máu lạnh của IS từng là "nhân viên kinh doanh xuất sắc"

, Theo Trí Thức Trẻ 17:01 02/03/2015

Một người từng làm quản lý trong công ty nơi Mohammed Emwazi - người được mệnh danh là "<a href="http://kenh14.vn/the-gioi/xac-dinh-danh-tinh-dao-phu-duoc-menh-danh-john-thanh-chien-cua-is-20150226095447908.chn" target="_blank">John thánh chiến</a>" và là đao phủ máu lạnh của IS - cho biết "Anh ta là nhân viên xuất sắc nhất mà chúng tôi từng tuyển dụng".

Cách đây không lâu, danh tính của “John thánh chiến” xuất hiện trong các đoạn video chặt đầu tù binh của IS đã được xác định là Mohamed Emwazi, 27 tuổi, sinh ra ở Kuwait, lớn lên ở London và đã nhập quốc tịch Anh.

Với tiểu sử hoàn toàn trong sạch, “John thánh chiến” đã khiến cả thế giới chấn động, ngạc nhiên bởi ít ai ngờ được rằng một người tàn ác, máu lạnh đã chặt đầu rất nhiều tù binh, trong đó có ít nhất 5 con tin phương Tây bị IS bắt giữ, lại là một sinh viên tốt nghiệp kỹ sư chuyên ngành máy tính. Hơn nữa, đằng sau chiếc khăn bịt mặt đen, ánh mắt kinh khủng kia lại từng là một cậu học sinh hiền lành, điềm đạm.  


Mohammed Emwazi thời sinh viên ở Anh (ảnh trái) và trong đoạn clip chặt đầu con tin mà IS tung lên mạng (ảnh phải) - Ảnh: Guardian

Cũng chia sẻ sự bàng hoàng, ngạc nhiên về sự thay đổi chóng mặt của "John thánh chiến", người từng làm quản lý trực tiếp của Emwazi tại 1 công ty chuyên về công nghệ ở Kuwait cho biết anh ta "rất tốt với mọi người, điềm tĩnh và lịch sự". Được biết, khi còn làm trong công ty với vai trò nhân viên kinh doanh, Emwazi mới chỉ 21 tuổi.

Trên trang The Guardian, quản lý cũ của Emwazi cho biết "Anh ta từng là 1 trong những nhân viên xuất sắc nhất mà chúng tôi từng tuyển dụng. Làm sao mà 1 người bình tĩnh, trầm tính như anh ta lại có thể trở thành sát thủ như báo chí đăng tải. Thật khó tin".

Emwazi đột ngột bỏ việc tại công ty công nghệ vào năm 2010 sau khi quay trở về London. Những thông tin sau đó về kẻ giết người chỉ được hé lộ khi những bức thư điện tử cho thấy Emwazi từng nghĩ đến việc tự tử khi còn là sinh viên sau khi bị cơ quan tình báo nội địa Anh MI5 theo dõi. Vào năm 2010, chia sẻ với 1 phóng viên, Emwazi nói "Tôi không khác gì một thây ma nên chẳng sợ bị giết". 

(Nguồn: Skynews)