Dân mạng phẫn nộ trước clip người đàn ông bạo hành trẻ 2 tuổi đến chết

, Theo Trí Thức Trẻ 15:48 31/03/2015

Cộng đồng mạng Việt Nam đang vô cùng phẫn nộ khi xem được đoạn clip người đàn ông bạo hành trẻ 2 tuổi, khiến cậu bé chỉ biết "nằm im chờ chết" trên sàn nhà.

Ngày hôm qua, đoạn clip quay lại cảnh 1 người đàn ông to béo liên tục đánh đập 1 em bé được đăng tải lên 1 Fanpage khá nổi của Việt Nam đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dùng mạng, đồng thời dấy lên làn sóng vô cùng phẫn nộ.


Đoạn clip khiến cộng đồng mạng Việt Nam vô cùng bức xúc.

Có thể thấy trong đoạn clip, người đàn ông to béo không hề thương tiếc mà liên tục tát, đấm, đá rồi kéo lê đến khi đứa trẻ chỉ còn biết "nằm im chờ chết", người đàn ông độc ác mới nhấc đứa bé đưa ra khỏi khu vực màn hình camera. Thậm chí, mặc dù sau đó, 1 nam thanh niên đã có mặt chứng kiến cảnh tượng bạo hành đáng sợ, anh ta cũng không hề đứng ra can ngăn. 






Ảnh chụp từ màn hình clip cho thấy người đàn ông liên tục đánh đập đứa bé đáng thương. 

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip đã khiến nhiều người dùng mạng phẫn nộ. Một người dùng mạng lên tiếng "Xem mà ứa cả nước mắt! Trẻ con và người già là những người không có khả năng tự bảo vệ được bản thân mình! Vậy mà ông ta lại ra tay với đứa nhỏ không một chút thương tiếc. Không hiểu chuyện này xảy ra ở đâu, mong chính quyền địa phương nhanh chóng xác minh và đưa tội ác của anh ta ra ánh sáng".

"Trẻ con nhiều khi chưa hiểu chuyện và khiến người lớn bực mình, thế nhưng, dù thế nào đi chăng nữa, người lớn cũng không có quyền đánh đập, bạo hành các em đến mức như thế kia. Thật quá bức xúc. Mong sớm tìm ra được danh tính của người đàn ông này", một người khác cũng cùng quan điểm lên tiếng.

Quả thực, sau khi xem được đoạn clip, rất nhiều người đã cùng lên tiếng truy tìm danh tính người đàn ông độc ác. Sau một thời gian tìm hiểu, nhiều người mới biết quả thực sự việc vừa xảy ra ở Thái Lan. Đáng buồn khi đứa trẻ trong clip bạo hành đã qua đời do bị thương quá nặng.

Thông tin về vụ việc đã được trang The Nation đăng tải vào ngày 30/3. Theo đó, vào ngày 29/3 vừa qua, 1 người đàn ông Thái Lan đã bị bắt giữ vì tội bạo hành cậu bé 2 tuổi đến chết. Toàn bộ vụ việc đã được camera giám sát quay lại và trở thành bằng chứng cho tội ác tày trời của người đàn ông này.


Bài báo đưa tin về vụ bạo hành trẻ em dã man.

Cụ thể, bài báo đưa tin vụ việc xảy ra vào ngày 20/3/2015 tại Thái Lan và người xuất hiện trong clip có tên là Anont Phimnoo (28 tuổi), 1 tài xế lái xe tải và cũng chính là cha dượng của cậu bé bị bạo hành. Sau khi bị bắt giữ, Phimnoo khai báo anh ta không hề nghĩ rằng hành động của mình lại gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy. Ngoài ra, anh ta cũng gửi lời xin lỗi tới mẹ cậu bé, cô Suphanon Tawisut, 22 tuổi.


Chân dung kẻ gây ra tội ác.

Được biết, cậu bé bị bạo hành mới lên 2 tuổi và đã chết vì bị thương chi chít khắp người. Các bác sĩ cho biết cậu bé bị sưng não và đa chấn thương nội tạng.

Suphanon cho biết khi được cha dượng đưa về nhà, con trai đã khóc rất dữ dội sau đó bất tỉnh. Cô nhanh chóng đi tìm bác sĩ nhưng đã qua đời 10 phút trước khi được đưa tới bệnh viện. Do chồng cho biết con trai bị ngã cầu thang nên cô không hề mảy may suy nghĩ hay nghi ngờ gì.

Tuy nhiên, người thân của Suphanon lại tỏ ra nghi ngờ trước cái chết bất ngờ của cậu bé 2 tuổi, chính vì vậy, họ đã liên lạc với quản lý tòa nhà để xem đoạn video được CCTV quay lại trước khi nộp đơn khiếu nại với cảnh sát. Đoạn video giám sát đã trở thành bằng chứng tố cáo mọi tội ác của Phimnoo.

Mẹ cậu bé xác nhận Phimnoo thường rất bạo lực khi say, và từ sau khi mất việc, anh ta uống rượu thường xuyên hơn. Sau khi nhìn thấy cảnh con trai mình bị bạo hành dã man được ghi lại bởi máy quay an ninh, người phụ nữ này đã chấm dứt mối quan hệ 2 tháng của mình và người chồng mới. 

(Nguồn: The Nation)