Đám tang lặng lẽ của thầy hiệu phó tự tử sau khi trở về từ chiếc phà chìm

, Theo Trí Thức Trẻ 14:46 22/04/2014

Các em học sinh, bạn bè, đồng nghiệp đã đến nhà tang lễ để nói lời tiễn biệt thầy hiệu phó trường trung học Danwon.

Hai ngày sau vụ tai nạn chìm phà Sewol xảy ra, thầy Kang Min Kyu (52 tuổi), hiệu phó trường trung học Danwon đã treo cổ tự tử trên một ngọn đồi ở gần trung tâm thể dục trên đảo Jindo.

Trong lá thư tuyệt mệnh để lại, thầy Kang viết: "Hãy để tôi chịu trách nhiệm cho toàn bộ sự việc này vì chính tôi đã phát động cuộc dã ngoại này. Làm ơn hãy hỏa táng và rắc tro cốt của tôi xung quanh chiếc phà chìm để tôi có thể tiếp tục được trở thành thầy giáo của các em học sinh ấy vào kiếp sau".


Học sinh trường Danwon và người dân cầu nguyện cho các nạn nhân mất tích.

Hôm 16/4, thầy Kang cùng với 325 em học sinh trường trung học Danwon lên phà Sewol để tới đảo Jeju tham quan. Tai họa ập đến đã cướp mất sinh mạng của nhiều em học sinh, thầy Kang may mắn thoát chết. Một số người đã đổ lỗi cho thầy Kang là người dẫn đến cái chết của các em học sinh. Nỗi ám ảnh về cái chết của các học trò cùng với cảm giác tội lỗi đã đẩy thầy Kang đến với cái chết.

Đám tang thầy hiệu phó trường Danwon được tổ chức vào sáng sớm hôm thứ hai (ngày 21/4). Vợ, các con của thầy Kang u buồn trong những bộ trang phục truyền thống màu đen. Họ lặng lẽ đi theo chiếc xe chở thi hài người thân yêu của mình đến nhà hỏa táng. Thầy Kang có tâm nguyện sau khi chết sẽ được hỏa táng rồi tro cốt của mình sẽ được rắc xung quanh khu vực phà Sewol chìm để mãi mãi được ở bên các học trò thân yêu.

Là giáo viên dạy môn đạo đức, thầy Kang được đồng nghiệp yêu quý và học trò kính trọng. Hôm qua, nhiều em học sinh trường Danwon đã tới nhà tang lễ để nói lời tiễn biệt người thầy đáng kính. Gia đình thầy sẽ tiếp những người đến phúng viếng trong vòng ba ngày.


Chân dung thầy Kang Min Kyu.

Bên ngoài nhà tang lễ, em học sinh đầu cấp Choi Yoo Jung vô cùng đau buồn nói: "Thầy Kang dạy môn đạo đức ở trường. Thầy rất tốt bụng và được các học sinh ở trường vô cùng yêu mến".

Kim Hyun Soo, một người học trò của thầy nói rằng thật vô lý khi đổ lỗi lên đầu thầy Kang: "Chúng em rất yêu quý thầy hiệu phó. Em không nghĩ ai đó có thể buộc tội thầy như vậy".

Cái chết của thầy hiệu phó trường Danwon đã khiến người dân trên khắp Hàn Quốc vô cùng cảm thương. Những lời chia buồn được gửi tới thầy trên nhiều trang mạng xã hội.

"Thầy Kang Min Kyu, xin hãy yên nghỉ. Cầu mong cho linh hồn thầy được thanh thản" - một người viết trên Twitter.

Các học trò, thầy cô trường Danwon không ngăn được nỗi tiếc thương khi nhắc đến tên thầy Kang, cùng các thầy cô, học trò khác đã tử nạn trong vụ chìm phà Sewol.

(Nguồn: Theo CNN)