Cuộc sống khốn khổ của người dân Nepal sau thảm họa động đất

, Theo Trí Thức Trẻ 20:00 08/05/2015

Nhiếp ảnh gia Will Wintercross của tờ Telegraph đã tới Nepal để tìm hiểu về cuộc sống chật vật của người dân Nepal sau trận động đất kinh hoàng khiến ít nhất 7.759 người chết, hơn 16.000 người bị thương và hơn 300.000 căn nhà bị phá hủy.


 Người dân ở Pokhasi Gauh, nơi bị chia cách với thế giới bên ngoài bởi những trận sạt lở nghiêm trọng sau động đất, đang chờ đợi thực phẩm cứu trợ từ máy bay.


Ngôi làng Barpak là 1 trong những khu vực bị phá hủy nghiêm trọng nhất.


Một tuyến phố đổ nát ở Bhaktapur.


Một chiến sĩ cảnh sát Nepal đang ôm em bé mới được giải cứu khỏi quận Gorkha, khu vực tâm chấn của trận động đất.


Một cô bé bị thương trong trận động đất đang nằm bên ngoài Bệnh viện Gorkha vì bệnh viện đã quá tải.


 Người phụ nữ đứng ngoài căn nhà hư hỏng nghiêm trọng ở Bungamati.


 Thi thể nạn nhân thiệt mạng đang được đưa đi chôn ở Kathmandu sau trận động đất.


Một người phụ nữ đang ngồi trên chiếc xe tải nơi bà đã phải sử dụng để ăn ngủ kể từ khi ngôi nhà của bà bị sụp đổ.


Một tuyến phố khác bị phá hủy ở Bhaktapur.


Thi thể của ông Sun Ghale đang được kéo ra khỏi đống đổ nát. Ông đã tử vong khi nhà thờ sập đổ trong trận động đất.


 Bungamati là khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau trận động đất. Người dân nơi đây đang phải ngủ trong những căn lều dựng tạm.


 Cô bé 11 tuổi Nita Gurreng bị thương tại làng Simjung.


 Người phụ nữ bật khóc khi đang ngồi trong chiếc lán dựng tạm ở Bhaktapur.

(Nguồn: Telegraph)