Cuộc sống bế tắc của cô bé Syria trong bức ảnh nổi tiếng thế giới

, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 04/04/2015

<a href="http://kenh14.vn/the-gioi/xot-xa-hinh-anh-be-gai-syria-gio-tay-dau-hang-nhiep-anh-gia-20150330102452889.chn" target="_blank">Cô bé Syria trong bức ảnh lay động hàng triệu trái tim</a> khi giơ tay đầu hàng máy ảnh vì tưởng đó là súng hiện đang phải sống tại khu vực thuộc sự kiểm soát của Mặt trận Al Nusra, một nhánh của nhóm khủng bố khét tiếng Al Qaeda.

Những ngày qua, hình ảnh bé gái Syria giơ tay đầu hàng nhiếp ảnh gia được lan truyền trên khắp các phương tiện truyền thông, các trang mạng xã hội và khiến hàng triệu người xót xa, đau đớn. 


Em bé Syria với gương mặt sợ hãi, đôi môi mím chặt giơ tay lên đầu hàng phóng viên.

Bức ảnh đắt giá được nhiếp ảnh gia Osman Sagirli chụp tại 1 trại tị nạn ở Atmeh, cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ 10km vào năm ngoái. Nhân vật chính trong bức ảnh là cô bé Hudea, 4 tuổi. Vào thời điểm đó, Hudea cùng mẹ và 3 anh chị em khác đã phải sống trong trại tị nạn của Syria. Bố Hudea mất trong một trận đánh bom tại thành phố Hama, Syria vào năm 2012.

Khi nhìn thấy nhiếp ảnh gia Osman Sagirli giơ máy ảnh lên chụp, Hudea đã nhầm tưởng ống kính máy ảnh là một khẩu súng bởi vậy, cô bé đã vội vã giơ tay lên đầu với mong muốn được tha chết. 

Bức ảnh khiến người xem rưng rưng nước mắt và cảm nhận sâu sắc được hiện thực tàn khốc mà người dân Syria đang hàng ngày, hàng giờ phải chịu đựng.

Sau khi bức ảnh được lan truyền với tốc độ chóng mặt, thông tin về cô bé Hudea cũng nhanh chóng được tìm kiếm. Trong đó, tờ Dailymail của Anh đã tìm hiểu được phần nào cuộc sống khó khăn, bế tắc của Hudea và gia đình cô bé.

2 tuần trước, gia đình Hudea đã đưa ra 1 quyết định quan trọng khi di chuyển về phía Nam Syria, tới thành phố Idlib để tránh nạn. Thế nhưng, cuộc sống mới chưa bắt đầu được bao lâu thì vào cuối tuần trước, thành phố Idlib lại chính thức rơi vào tay Mặt trận Al Nusra, một lực lượng của nhóm khủng bố khét tiếng Al Qaeda. 


 Al Nusra đốt hết toàn bộ những thứ bị cấm theo luật Sharia.

Điều này có nghĩa, một lần nữa, gia đình Hudea lại trở thành nạn nhân của các cuộc chiến liên miên giữa chế độ Syria và các phiến quân cực đoan - cuộc chiến đã khiến 220.000 người Syria thiệt mạng, trong đó có 10.000 trẻ em.

Sau khi chiếm đóng được thành phố Idlib, Al Nusra đã ngay lập tức áp dụng luật Sharia hà khắc và đốt bỏ mọi thứ vi phạm bộ luật này. Ngoài ra, Al Nusra còn áp dụng những hình thức xử phạt người phạm tội như ném đá, chặt đầu, đẩy xuống đất từ tòa nhà cao tầng - những hình phạt thường được IS áp dụng. 

Đối với một đứa trẻ như Hudea - người đã từng phải sống trong chiến tranh tàn khốc - thì những bộ luật hà khắc nhất có lẽ cũng chẳng còn là điều đáng sợ với em. Tuy nhiên, hiện thực thảm khốc cho thấy sự bế tắc trên con đường tìm kiếm cuộc sống hòa bình, an lành của không chỉ gia đình Hudea mà còn rất nhiều gia đình khác ở Syria.

(Nguồn: Dailymail)