Cuộc sống ban ngày tại thành phố chơi đêm nổi tiếng Trung Quốc

Đình Đình, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 10/09/2015

Không còn nhộn nhịp, ồn ào và hoa lệ như khi đêm xuống, thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô bỗng trở nên tàn tạ và đầy u buồn giữa ánh sáng ban ngày, phơi bày hậu quả của những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng của thanh thiếu niên nơi đây.

Những quán bar và sàn nhảy mọc lên san sát tại con phố thương mại 1912 ngay đối diện ga tàu Vô Tích, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đã khiến nơi này được biết đến với cái tên "phố bar sàn". Đây là một trong những nơi có "cuộc sống về đêm" phong phú nhất tại Vô Tích. Số lượng những quán bar ở đây tăng ngày càng nhanh và mạnh, và hầu như quán bar nào cũng vô cùng tráng lệ, xa hoa khiến cho con phố này trở thành điểm hẹn lý tưởng của những thanh niên thích "quẩy".

Một bộ phận giới trẻ có sở thích được quay cuồng trong tiếng nhạc xập xình, được đắm mình trong những màn khói thuốc hay ngây ngất trong men rượu, vì vậy, những quán cafe, rạp chiếu phim hay phòng karaoke nhàm chán đã không thể thỏa mãn được họ. Họ cần tìm đến những nơi khác kích thích hơn như quán bar hay sàn nhảy để giải tỏa căng thẳng trong cuộc sống. Chính vì những người có nhu cầu ngày càng nhiều nên những quán bar được dịp nở rộ, thậm chí còn tập trung trên những con phố lớn tạo thành những khu "phố bar sàn".

Thế nhưng, tại "phố bar sàn" ở Vô Tích, bên cạnh việc tụ điểm vui chơi về đêm mọc lên như nấm còn kéo theo cả sự phát triển của nhiều tệ nạn xã hội khác, đặc biệt là tệ nạn mại dâm. Những cô gái nơi đây đôi khi không chỉ vì muốn kiếm tiền nên mới dấn thân, mà phần nhiều là vì họ đã quen với lối sống buông thả không cách nào trở về với cuộc sống bình thường được nữa.

2-8d3b4
Cuộc sống về đêm ở đây vô cùng phong phú.

1-8d3b4
Cô gái trẻ đang ngồi chờ khách.

3-8d3b4
Tranh thủ tút tát lại nhan sắc trước khi đi làm.

4-8d3b4
Khung cảnh diễn ra thường xuyên trong ngày.

5-8d3b4
Ôm luôn "công chúa" vào khách sạn giữa ban ngày.

6-8d3b4
Chuyện tình tay ba chưa có hồi kết.

7-8d3b4
Chuyện phiếm trong lúc chờ bạn

8-8d3b4
Cô gái vẫn còn đang ngây ngất trong men say ngồi bệt bên vệ đường.

9-8d3b4
Cô gái trẻ chạy trốn bảo kê bằng cách nhảy xuống sông nhưng vẫn bị bắt được lôi lên bờ.

10-8d3b4
Người đàn ông say rượu nằm ngủ bên đường, ngay trên... bãi nôn của mình.

11-8d3b4

12-8d3b4
Rất nhiều xe sang xuất hiện trên con phố này

13-8d3b4
Sau khi "tan ca", các cô gái nhanh chóng ra về với "người bạn" thân thuộc của mình.

Được ví von như Lan Quế Phương phiên bản đại lục, Vô Tích vẫn hoa lệ và sành điệu khi đêm xuống, nhưng ít ai còn đủ tỉnh táo để ngắm nhìn nơi này khi mặt trời đã lên và những cuộc chơi thì đã lụi tàn.