Con quấy khóc, cha mẹ bịt miệng con đến chết

Trang Đỗ (Theo Thestar), Theo Trí Thức Trẻ 12:23 30/07/2013

Một đôi vợ chồng người Mỹ đã bị bắt giữ sau khi nhốt và bịt miệng cô con gái 1 tuổi đến chết khi cô bé kêu khóc vì khó chịu.

Sự việc xảy ra tại vùng Eden, North Carolina, Mỹ vào ngày 11/7 vừa qua. Trước đó, do cô con gái 1 tuổi của họ không ngừng kêu khóc nên cả 2 đã quyết định nhốt cô bé trong ô tô suốt 15 tiếng mà không được ăn uống. Thậm chí, 2 người này còn dùng vải bịt miệng con lại. Chính vì quá bí bách và kiệt sức, cô bé đã chết ngạt.

Con quấy khóc, cha mẹ bịt miệng con đến chết 1
Cô bé Toni Maurie Gwynn.

Cô bé Toni Maurie Gwynn được phát hiện bất tỉnh tại ngôi nhà của cha mẹ ở vùng Eden, North Carolina, Mỹ vào ngày 11/7 sau khi cha cô bé, anh Antonio Gwynn, 22 tuổi, dùng vải bịt miệng cô bé lại để bắt cô bé ngừng khóc. Sau khi gây ra cái chết cho con gái, cặp đôi này còn bỏ trốn tới 1 ngôi nhà trống của họ hàng tại khu vực Caswell. Tuy nhiên, tại đây, cặp đôi đã bị phát hiện và bắt giữ.

Con quấy khóc, cha mẹ bịt miệng con đến chết 2
Antonio Gwynn, trái, và Heather Gwynn, phải.

Theo lời khai của ông bà nạn nhân, khi sự việc xảy ra, họ đã cố gắng cứu cháu gái ra khỏi ô tô. Tuy nhiên, chính mẹ của cô bé, cô Heather Gwynn, 22 tuổi, đã ra sức ngăn chặn mọi người. Ông bà của Toni cho biết họ đã chuyển từ Maine tới North Carolina để giúp đỡ cô con gái chăm sóc các cháu. Tuy nhiên, cô con gái Heather luôn tách biệt gia đình nhỏ của mình với cha mẹ đẻ. Thậm chí,  kể từ khi cháu gái chào đời, ông bà cũng chỉ được gặp cháu gái 1 lần duy nhất.

Nếu bị cáo buộc, rất có thể Antonio Gwynn sẽ phải đối mặt với mức án 7 năm tù giam cho hành vi lạm dụng trẻ nhỏ và hơn 40 năm tù giam cho tội danh giết người cấp độ 2. Phiên tòa sẽ được đưa ra xét xử vào tuần tới.