7 chàng trai chăm sóc mẹ của bạn thân suốt 11 năm ròng rã

, Theo Trí Thức Trẻ 09:16 01/07/2015

11 năm trước, khi mất đi đứa con trai duy nhất, bà Sheng Ru-zhi đã gần như tuyệt vọng. Thế nhưng, cuộc sống của bà không hề cô đơn khi những người bạn thân nhất của con trai đã luôn ở bên bầu bạn và chăm sóc bà hơn 1 thập kỷ qua.

Vào năm 2001, anh When Zhang đã được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu. Ngay khi biết tin bạn mắc bệnh hiểm nghèo, 7 người bạn thân của Zhang đã thường xuyên tới nhà để chăm sóc 2 mẹ con Zhang. 


6 trong số 7 người bạn thân của anh When Zhang.

Sau những năm dũng cảm chiến đấu với bệnh tật, anh Zhang đã qua đời vào năm 2004. Quá tuyệt vọng trước sự ra đi của con trai, bà Sheng đã quyết định sẽ sống 1 mình đến hết cuộc đời. 

Thế nhưng, niềm vui đã trở lại với cuộc đời khi hàng ngày nhóm bạn thân của con trai bà vẫn thường xuyên ghé thăm, chăm sóc bà. "Khi đó, tôi rất cô đơn. Nhưng rồi bọn trẻ đã đến và lấp đầy sự cô đơn, trống trải của tôi", bà Sheng cho biết.

Chia sẻ với báo chí, bà Sheng tâm sự bà chưa bao giờ nghĩ rằng những đứa trẻ đó lại có thể thăm nom và chăm sóc cho bà suốt 11 năm qua như vậy.

Thời gian trôi qua, có những người trong nhóm đã lấy vợ, có con thế nhưng họ vẫn luôn quan tâm, chăm sóc bà Sheng như người mẹ đẻ của mình. Dù nhiều người đã lập nghiệp ở xa nhưng mọi người vẫn cố gắng dành thời gian tới thăm bà ở Hợp Phì.

"Chúng như những đứa con của tôi vậy", bà Sheng nói.

Trong suốt 11 năm, biết bao câu chuyện cảm động vẫn khiến bà Sheng nhớ mãi. Trong 1 trận bão vào năm 2008, Li Fei đã mua rau quả và đưa tới tận nhà cho bà với lời nhắn "Trời mưa nên đường trơn trượt. Nếu rau củ không đủ, hãy gọi cho con nhé".

Dù hiện giờ đang làm việc ở Tân Cương nhưng Li Fei vẫn nhắc nhở vợ con tới thăm bà Sheng thường xuyên. 

Vợ của Li Fei thường xuyên tới thăm bà Sheng.

Trong khi đó, Fu Xiao-zheng cũng thường tới thăm bà Sheng mỗi tuần. Khi được hỏi tại sao cho đến giờ anh vẫn chăm sóc cho bà Sheng như vậy, anh chỉ trả lời khiêm tốn rằng "Đó là vì tôi sống gần nhà với mẹ và tôi có thời gian".

Cũng vào năm 2008, khi 1 trận động đất xảy ra, hầu như hàng xóm đều đã chạy thoát khỏi khu nhà, duy chỉ có bà Sheng vẫn bị mắc kẹt trong phòng, đầy bất lực. Đúng lúc đó, Fu đã có mặt ở trước cửa và nói lớn "Mẹ, con đây rồi". Đêm đó, bà Sheng đã ở cùng gia đình anh Fu trong chiếc ô tô kiên cố.

Vào năm 2012, khi chính phủ thu hồi căn hộ của bà Sheng, 7 đứa con của bà cũng đã góp tiền để mua cho bà căn nhà mới. Trong 3 tháng đó, bà Sheng đã sống cùng gia đình anh Fu.

Sau khi câu chuyện xúc động này được đăng tải, Fu và những người bạn của anh đã từ chối xuất hiện trước báo chí bởi họ cho rằng những điều họ làm thực ra không có gì lớn lao, to tát. "Chăm sóc mẹ là trách nhiệm của chúng tôi. Dù 10 năm hay 20 năm, chúng tôi vẫn sẽ chăm sóc mẹ thật tốt", anh Fu cho biết.

(Nguồn: Shanghhaiist)