Con đường từ một học sinh hiền lành trở thành đao phủ máu lạnh của IS

, Theo Trí Thức Trẻ 11:53 27/02/2015

Từ một học sinh hiền lành tốt nghiệp kỹ sư lập trình máy tính, Mohamed Emwazi đã trở thành một sát thủ chuyên nghiệp chuyên chặt đầu tù binh cho IS.

Mới đây, nước Anh đã tiết lộ danh tính của “John thánh chiến” xuất hiện trong các đoạn video chặt đầu tù binh của IS. Đao phủ này được xác định là Mohamed Emwazi, 27 tuổi, sinh ra ở Kuwait, lớn lên ở London và đã nhập quốc tịch Anh.

Với tiểu sử hoàn toàn trong sạch, “John thánh chiến” đã khiến cả thế giới chấn động, ngạc nhiên. Ít ai ngờ được rằng một người tàn ác, máu lạnh đã chặt đầu hàng trăm tù binh lại là một sinh viên tốt nghiệp kỹ sư chuyên ngành máy tính. Hơn nữa, đằng sau chiếc khăn bịt mặt đen, ánh mắt kinh khủng kia lại từng là một cậu học sinh hiền lành, điềm đạm.

Nhìn vào bức ảnh khi Emwazi 6 tuổi chụp với các bạn học cùng lớp ở trường học phía tây London, nhiều người khó có thể tin người có gương mặt trắng trẻo, hiền lành này lại trở thành một đao phủ máu lạnh của IS.

Mohamed Emwazi sinh ra ở quê hương Kuwait. Năm 6 tuổi (khi đó là năm 1993), Emwazi cùng gia đình di cư đến London. Người hàng xóm đồng thời cũng là thầy giáo của Emwazi nhớ lại, trước đây cậu ta từng là một học sinh lịch sự, hiếu học và cũng là học sinh theo đạo Hồi duy nhất trong lớp.

Khi sống ở Anh, mặc dù rất sùng đạo Hồi nhưng Emwazi và gia đình vẫn thay đổi lối sống phù hợp theo người phương Tây, mặc quần áo như bạn bè của mình và cậu đặc biệt yêu thích đá bóng.

Khi được hỏi về các sở thích của mình trong cuốn niên giám năm 10 tuổi, Emwazi cho biết trò chơi điện tử yêu thích của mình là bắn súng. Ngoài ra, cậu ta còn thích đọc cuốn sách “How To Kill A Monster” – một cuốn sách mà nhiều trẻ em cùng trang lứa rất yêu thích lúc bấy giờ. Emwazi thích màu xanh, con vật cậu ta quý mến là khỉ, S Club 7 là ban nhạc cậu hâm mộ... và khi được hỏi vào năm 30 tuổi cậu sẽ làm nghề gì, Emwazi viết: “Tôi sẽ ở trong một đội bóng và ghi thật nhiều bàn thắng”.

Ngôi nhà ở Tây London gia đình Emwazi từng sinh sống.

Những người bạn học của của Mohamed Emwazi trong ngày hôm qua đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều để có thể tin được rằng anh chính là một trong những tay khủng bố khét tiếng thế giới của nhóm Nhà nước Hồi giáo cực đoan này. Họ hồi tưởng về Emwazi như một người bạn vô cùng hiền lành, tốt bụng và sùng đạo.

“Cậu ấy là người Hồi giáo duy nhất trong lớp học của chúng tôi. Emwazi đã chỉ cho chúng tôi biết nhiều hơn về chữ Ả rập và tôn giáo của cậu ấy. Cậu ấy nói tiếng Anh không tốt lắm nhưng cũng khá hòa đồng với bạn bè. Cậu ấy đặc biệt thích chơi đá bóng, cậu ấy chơi chúng sau mỗi giờ nghỉ trưa và luôn muốn ở vị trí tiền đạo”, một người bạn cũ của “John thánh chiến” kể lại.

Sau khi học xong tiểu học vào năm 1999, thanh niên Emwazi chuyển đến sống tại St John Wood (Anh). Lúc này, Emwazi đã bắt đầu nghiên cứu nhiều hơn về tôn giáo của mình, anh cũng bắt đầu chuyển sang mặc trang phục của người Hồi giáo. Các giáo viên nói rằng cậu vẫn là một học sinh siêng năng, nhã nhặn và lịch thiệp.

Từ một cậu học sinh hiền lành, nhã nhặn trở thành một đao phủ khét tiếng.

Trong tháng 8 năm 2009, sau khi tốt nghiệp đại học ngành công nghệ thông tin tại Đại học Westminster, thay vì trở thành một kỹ sư lập trình máy tính, Emwazi đã trở thành một trong những đối tượng theo dõi của MI5 (Cơ quan tình báo Anh). Đây cũng là giai đoạn mọi người cho rằng Emwazi bắt đầu bộc lộ tư tưởng cực đoan.

Emwazi quyết định bay tới Tanzania ở Đông Phi với bạn bè nhưng đã bị từ chối nhập cảnh và phải đến Hà Lan. Tại đây, Emwazi đã bị Nick, một thành viên của MI5 thẩm vấn. Các sĩ quan người Anh cáo buộc Emwazi đã có kế hoạch đi du lịch tới Somalia để gia nhập nhóm vũ trang Al Shabaab. Tuy nhiên, anh ta đã phủ nhận lời cáo buộc này.

“Người này (Nick) biết tất cả về tôi, nơi tôi ở, tôi làm gì, tôi gặp gỡ ai. Nick đã cố gắng để dụ tôi về làm cùng nhưng tôi đã từ chối và anh ta đe dọa tôi rằng tôi sẽ gặp rắc rối và cuộc sống sau này của tôi sẽ gặp nhiều khó khăn hơn”, Emwazi viết trong một email.

Sau đó, Emwazi đã cùng gia đình quay trở về quê hương Kuwait để tránh khỏi những quấy rối. Tại đây, Emwazi đã làm việc cho một công ty lập trình máy tính và có gia đình riêng.

"John thánh chiến" trong đoạn video giết nhà báo Mỹ Steven Sotloff.

Trong đoạn video chuẩn bị hành hình nhà báo người Nhật Kenji Goto.

Năm 2012, Emwazi tiết lộ với một số người thân rằng anh muốn đến Syria. Những người biết chuyện đều ra sức khuyên nhủ, nhưng họ đã không ngăn cản được anh. Họ cũng không biết được rằng Emwazi đã vượt qua hàng rào theo dõi và xuất cảnh bằng cách nào. Sau khi đến Syria, Emwazi đã gia nhập IS khi còn là một nhóm nhỏ của al-Qaeda.

Gia đình cho biết Emwazi đã mất tích, chính phủ thì nói rằng anh ta đã đến Syria để gia nhập vào Nhà nước Hồi giáo cực đoan. Tuy nhiên, gia đình của Emwazi lại phủ nhận việc này, họ cho rằng anh đến Syria để giúp đỡ những người tị nạn chứ không phải là người bịt mặt đen kia.

Một trong những người đã được gặp “John thánh chiến” ở Syria trở về Anh cho biết: “Tên thánh chiến của Emwazi là Abu al Muharib Yemen. Với vẻ mặt luôn lạnh tanh, anh ta dường như không muốn trở về Anh và khi đề cập đến nước Anh, vẻ mặt cau có hiện lên trên gương mặt Emwazi”.

“Anh ta được chọn là người có tâm lý ổn định nhất, không hề cảm thấy sợ hãi. Anh ta không còn gì để mất và dường như sẽ theo đuổi con đường anh ta đang đi đến cùng. “John thánh chiến” nghĩ rằng việc giết người là điều nghiễm nhiên anh ta phải làm”, người này nói thêm.

(Nguồn: Dailymail)