Vào giờ tan học ngày 27/1, tại cổng trường tiểu học Amy Beverland, bang Indiana, Mỹ, 1 chiếc xe buýt đột ngột lao lên vỉa hè, nơi có các em học sinh đang đứng chờ bố mẹ. Thấy 2 học sinh của mình đang gặp nguy hiểm, cô Susan Jordan, hiệu trưởng nhà trường đã nhanh chóng đẩy các em ra và hứng trọn cú đâm chí mạng.
Cô Susan Jordan, hiệu trưởng trường tiểu học Amy Beverland.
Cô Susan đã tử vong ngay tại chỗ, còn 2 học sinh bị thương đã lập tức được đưa đến bệnh viện và không bị đe dọa đến tính mạng. Được biết, tài xế xe buýt không rõ nguyên nhân chiếc xe đột ngột mất lái, nhưng khẳng định đã chứng kiến hành động dũng cảm quên mình vì học sinh của cô hiệu trưởng.
Cô Susan đã làm hiệu trưởng trường tiểu học Amy Beverland được 22 năm, cô nhận được rất nhiều sự tin tưởng của những người xung quanh. Các giáo viên cũng như học sinh của trường vô cùng đau đớn trước sự ra đi đột ngột của cô hiệu trưởng mà họ hằng yêu kính và hết mực tôn trọng.
Hiện trường vụ tai nạn.
Cô Susan Jordan đã làm hiệu trưởng trường tiểu học Amy Beverland suốt 22 năm qua.
Cô được các giáo viên và học sinh trong trường vô cùng yêu quý, kính trọng.