Cô gái với thử thách "100 ngày không sợ hãi" gây sốt cộng đồng mạng thế giới

Hoàng Ân, Theo Trí Thức Trẻ 15:45 22/05/2015

Cô gái New York Michelle Poler đã khiến cộng đồng mạng chú ý khi tự đưa ra thử thách "100 ngày không sợ hãi" cho chính mình. Trong suốt hơn 3 tháng, Michelle tự đối mặt với những nỗi sợ của chính mình để có thể vượt qua nó.


Michelle Poler vốn là một giám đốc nghệ thuật người Venezuela đang sống và làm việc ở New York, Mỹ. Cô có rất nhiều nỗi sợ, kể cả những điều rất bình thường như sợ kim, sợ khói thuốc, sợ ngã, sợ đứng trước đám đông... Và nỗi sợ điển hình nhất của thời đại công nghệ: Sợ bị mất kết nối với mọi người.


Michelle nói lời tạm biệt với chiếc điện thoại của mình để bước vào thử thách "mất kết nối".


Trong thử thách 100 ngày dũng cảm, Michelle đã đối mặt với tất cả những điều đó để kiểm tra giới hạn của bản thân mình. Sau 1 tháng thử thách và nhận được sự chú ý trên các mạng xã hội, Michelle chia sẻ "Tôi thực hiện dự án này không phải để thay đổi cá tính riêng của mình, mà chỉ là kiểm tra xem tôi đã sống trọn vẹn hay chưa".


Michelle có một nỗi ám ảnh với các loại kim, thế nên cô đã đi hiến máu để đối diện với nó.


"Tôi có nhiều nỗi sợ linh tinh lắm, đôi khi người khác còn thấy thật ngớ ngẩn, thế nên tôi sẽ đối mặt với nó để có thể tận hưởng đầy đủ cuộc sống".

Với 100 ngày thử thách của mình, Michelle hy vọng sẽ truyền cảm hứng đến tất cả mọi người, khuyến khích chúng ta đối diện với chính mình.

"Phía bên kia sườn núi cỏ sẽ xanh hơn đấy, sao bạn không thử vượt qua?" - Michelle kêu gọi tất cả những độc giả theo dõi hành trình của cô.


Thay đổi những gì tự nhiên của bản thân cũng là nỗi sợ đối với Michelle, thế nên cô đi nhuộm tóc, bên cạnh đó là xỏ khuyên để một công đôi việc


Cô gái nhút nhát đang ngồi diễn thuyết trước đám đông.



Michelle tâm sự rằng cô rất sợ bị ngã vì hồi nhỏ từng bị ngã gãy tay, thế nên cô đi chơi môn cưỡi bò để đối mặt với nó.


Video tóm tắt 100 ngày không sợ hãi của Michelle Poler.