Cô gái "lôi cổ" được kẻ tấn công tình dục mình tới đồn cảnh sát

, Theo Trí Thức Trẻ 17:00 22/03/2015

Một cô gái dũng cảm người Ấn Độ đã "lật ngược tình thế" khi "lôi cổ" được kẻ tấn công tình dục mình tới đồn cảnh sát.

Vào khoảng 2h30' ngày 20/3, trong khi đang đi tàu về nhà sau khi có tiết học ở trường, Pradnya Mandhare (20 tuổi), 1 nữ sinh năm 3 ngành truyền thông đến từ trường Đại học Sathaye College, Mumbai, Ấn Độ đã bị 1 nam thanh niên say rượu sàm sỡ. Vụ việc xảy ra ngay trước sự chứng kiến của hàng chục người, thế nhưng, không một ai ra tay ngăn chặn kẻ tấn công hay giúp đỡ Pradnya.

"Tôi vô cùng sợ hãi khi anh ta bắt đầu tiến tới chỗ tôi rồi có những hành động sàm sỡ. Tôi đã cố gắng tránh xa anh ta ra nhưng anh ta đã giữ chặt lấy tôi. Không một ai có ý định ngăn chặn, bởi vậy, tôi đã dùng chiếc cặp đeo chéo của mình để trói anh ta lại. Thấy vậy, anh ta đã ra tay đánh tôi, nhưng tôi quyết không để anh ta thoát. Tôi biết nhiều phụ nữ không muốn trình báo những sự việc này với cảnh sát, nhưng tôi quyết tâm phải đưa anh ta tới đồn cảnh sát", Pradnya cho biết.


Chân dung cô gái dũng cảm.

Mặc dù sự việc xảy ra tại nơi công cộng và ngay giữa ban ngày nhưng không một ai đứng ra giúp đỡ Pradnya, bởi vậy, cô đã dùng hết sức kéo kẻ sàm sỡ tới đồn cảnh sát. "Anh ra nói rằng sẽ tự đi, nhưng tôi không tin anh ta, nên tôi tự kéo anh ta tới đồn cảnh sát mà không cần sự giúp đỡ của ai cả", Pradnya nói.

Cảnh sát địa phương xác nhận họ đã bắt giữ kẻ tấn công Pradnya. Nam thanh niên được xác nhận là Chavan Chowdee (25 tuổi) - 1 kẻ nghiện rượu và ma túy.


Chavan Chowdee đã bị cảnh sát bắt giữ.

Pradnya cho biết cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cố gắng đánh trả và đưa kẻ tấn công tình dục tới đồn cảnh sát.

Sau khi câu chuyện của Pradnya được đăng tải, rất nhiều người dùng mạng đã thể hiện sự khâm phục trước lòng dũng cảm của cô gái trẻ. Nhiều người cho rằng Pradnya chính là tấm gương sáng để phụ nữ noi theo trong việc bảo vệ chính bản thân mình.

(Nguồn: Dailymail)