Cô gái bạch tạng kể lại giây phút kinh hoàng khi bị những kẻ săn người chặt tay

, Theo Trí Thức Trẻ 11:58 08/05/2015

Một cô gái bị bạch tạng đến từ Tanzania đã bị 1 nhóm người lạ mặt tấn công và chặt tay khi mới lên 15 tuổi. Những kẻ săn người độc ác tin rằng da của người bạch tạng sẽ đem lại cho họ may mắn và sự giàu có.

Vào năm 2011, Kulwa Lusana (khi đó mới 15 tuổi) đến từ Cộng hòa Thống nhất Tanzania đã bị 5 người đàn ông lạ mặt tấn công kinh hoàng. Sau khi dùng dao để chặt tay của cô gái trẻ trong đêm, 5 kẻ săn người đã giấu phần tay đứt lìa của cô vào trong áo rồi chạy trốn không để lại dấu vết.

"Vụ tấn công xảy ra khi tôi mới 15 tuổi. 5 người đã đột nhập vào phòng ngủ và chặt lấy cánh tay của tôi. Tôi không thể nào diễn tả nổi sự đau đớn đó. Tôi đã kêu cứu và cầu xin họ đừng lấy đi cánh tay của tôi. Tôi gào thét tên cha và cố gắng chạy trốn nhưng bọn chúng vẫn tiếp tục đánh mạnh vào vai và đầu tôi", Kulwa chia sẻ.

Kulwa đã bị những kẻ săn người chặt đứt 1 bên cánh tay.

Kulwa chỉ là 1 trong số hàng trăm nạn nhân của đường dây buôn bán cơ thể người bạch tạng. Cánh tay của Kulwa, cũng giống như của bao người bạch tạng khác, đã được đem bán cho phù thủy. 

Do lợi nhuận thu lại quá cao (75 nghìn USD (1,6 tỷ đồng) cho một xác người bạch tạng (còn đủ tứ chi, cơ quan sinh dục, tai, lưỡi, mũi), và ít nhất 600 USD (13 triệu đồng) cho 1 bộ phận riêng biệt như bàn tay hay bàn chân) nên nhiều kẻ săn người có vũ trang vẫn bất chấp tất cả để truy bắt những người bạch tạng. 

Theo thống kê, chỉ trong vòng 6 tháng qua đã có 15 người bạch tạng bị giết hoặc truy đuổi để lấy chân tay hoặc các bộ phận cơ thể khác. 


Ngay từ khi sinh ra, những người bạch tạng đã bị phân biệt đối xử như tầng lớp thứ 2 trong xã hội. Họ thậm chí còn được cho là điềm xấu hay "quỷ dữ".

"Cha không cho tôi đi học vì sợ tôi sẽ bị rám nắng và ngất xỉu. Bởi vậy, tôi chỉ ở nhà làm việc vặt giúp đỡ gia đình như nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo. Khi anh chị em trong nhà đi học, tôi sẽ chuẩn bị cơm trưa và đồng phục cho mọi người", Kulwa chia sẻ. 

Thậm chí, trong khi người chị gái không bị bạch tạng được ngủ trong nhà thì Kulwa chỉ được ngủ ngoài túp lều dựng tạm. 


Cuộc sống của Kulwa từng chìm trong đen tối.

Tuy nhiên, cuộc sống của cô gái trẻ giờ đây đã tươi sáng hơn. Sau khi được chuyển về ngôi nhà chung do Tổ chức UTSS (tổ chức bảo vệ người bạch tạng ở Tanzania) cung cấp, Kulwa đã được đi học để trở thành thợ may. Kulwa hy vọng rằng trong tương lai cô có thể mở 1 cửa hàng may của riêng mình.



Kulwa cười tươi khi kể về việc học tập và mơ ước trong tương lai.

Kulwa Lusana kể lại giây phút kinh hoàng khi bị những kẻ săn người chặt tay

(Nguồn: Dailymail)