Clip "Các cô gái tự chấm điểm mình xinh hay xấu" gây sốt mạng thế giới

Hoàng Ân, Theo Trí Thức Trẻ 15:45 09/04/2015

Trong đoạn clip đang được lan truyền rộng rãi này, những cô gái sẽ lựa chọn giữa 2 cửa vào khu mua sắm, một cửa là "xinh đẹp" và một cửa là "bình thường". Liệu họ sẽ tự chấm điểm chính bản thân mình như thế nào?

Clip này nằm trong chiến dịch quảng cáo của một nhãn hàng mỹ phẩm nổi tiếng, những cô gái bị đặt vào tình thế chỉ có 2 lựa chọn: 1 là "xinh đẹp" và 2 là "bình thường". Những "cánh cửa phân loại" này được đặt tại các trung tâm mua sắm lớn tại Thượng Hải, San Francisco, London, Sao Paulo và Brazil. Điều đặc biệt là họ không hề biết mình đang bị quay phim.

Đoạn clip thú vị về sự lựa chọn của các cô gái (Phụ đề: Lương Hồng Phúc)

Thật không may là đa số những cô gái phải đối mặt với sự lựa chọn này lại toàn đi vào cửa "Bình thường", rất ít người tự tin bước vào cánh cửa mang dòng chữ xinh đẹp.

"Những người phụ nữ phải đưa ra rất nhiều lựa chọn mỗi ngày liên quan đến công việc, tình yêu, con cái, chúng tôi chỉ muốn nhắc rằng họ đừng bao giờ quên lựa chọn cho bản thân mình" - đại diện của chiến dịch đầy sáng tạo này chia sẻ - "Họ cần phải cảm thấy mình đẹp mỗi ngày, đó là quyền lợi của phụ nữ".

Trong một cuộc khảo sát gần đây, 96% phụ nữ không chọn từ "xinh đẹp" để mô tả bản thân mình, mặc dù 80% trong số họ tự thấy mình đẹp, nhưng họ thường không nói ra điều đó.


Một phụ nữ đang tần ngần lựa chọn giữa 2 cánh cửa.


Một cô gái ngồi xe lăn được mẹ đưa vào cánh cửa "xinh đẹp".


Đa số những người phụ nữ đi qua cánh cửa "bình thường" đều cảm thấy buồn vì quyết định của mình, một phụ nữ Ấn Độ cho biết: "Đó là lựa chọn của tôi, thế nhưng có thể tôi sẽ tự vấn bản thân trong một thời gian nữa, rằng mình có xinh đẹp hay không?". Một số người khác cho rằng cảm thấy hơi tủi thân khi phải đối mặt với lựa chọn như thế.

Trong clip thú vị này, những người phụ nữ chọn cánh cửa "Xinh đẹp" đều đang đi cùng mẹ hoặc người thân, điều đó cho thấy, phụ nữ luôn đẹp nhất trong mắt những người mà mình yêu thương.

Đến cuối cùng, phụ nữ sinh ra để được yêu thương, và họ sẽ luôn là người đẹp nhất trong mắt ai đó, cần gì phải quan tâm quá nhiều đến việc đám đông đánh giá mình thế nào, phải vậy không?