Chùm ảnh: Những căn nhà trống vắng của các nạn nhân vụ MH370

, Theo Trí Thức Trẻ 16:19 09/03/2015

Trong căn nhà của các nạn nhân được cho là thiệt mạng trên chuyến bay MH370, mọi đồ đạc vẫn nằm nguyên vị trí, thế nhưng, dáng người quen thuộc đã vắng bóng suốt 1 năm qua.


Phòng ngủ của ông Andrew Nari, 50 tuổi trong nhà riêng ở ngoại ô Kuala Lumpur, Malaysia ngày 28/2/2015. Ông Nari là tiếp viên trưởng trên chuyến bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines. Vào ngày 8/3/2014, chiếc máy bay MH370 đã đột ngột mất tích không để lại dấu vết khi đang trên đường bay từ Kuala Lumpur, Malaysia tới Bắc Kinh, Trung Quốc. Vợ của ông Nari, cô Melanie Antonio, 46 tuổi, cho biết "không có gì thay đổi" trong phòng ngủ của 2 vợ chồng.


Bảng đo chiều cao do anh David Tan làm cho cô con gái 6 tuổi tại nhà riêng ở ngoại ô Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh chụp vào ngày 2/3/2015. Vợ của anh Tan cho biết cô cùng chồng vẫn thường đo chiều cao cho con bằng tấm bảng này, tuy nhiên, kể từ ngày anh Tan mất tích cùng chiếc máy bay xấu số, cô cũng không còn giữ thói quen đó nữa. "Tôi không muốn đo chiều cao cho con nữa, tôi mong anh David sẽ quay về để làm việc đó", vợ anh Tan chia sẻ.


Chiếc ghế dài là nơi yêu thích của anh Patrick Gomes, 56 tuổi - giám sát viên trên chuyến bay MH370.


Còn đây là chiếc giường của ông Patrick Gomes. Vợ của ông, bà Jacquita Gomes, 53 tuổi, cho biết "Dù rằng nó đã bốc mùi nhưng tôi đã để nguyên đồ đạc của ông ấy ở vị trí đó suốt 1 năm qua. Nó làm tôi cảm nhận được rằng ông ấy vẫn ở nhà". 


Chiếc tủ đựng đầy quần áo của cô Foong Wai Yueng tại phòng ngủ trong nhà riêng ở Kuala Lumpur, Malaysia. Chồng cô, anh Lee Khim Fatt, cho biết "Mọi thứ vẫn nằm nguyên vị trí kể từ ngày cô ấy đi. Tôi không có ý định thay đổi và dịch chuyển thứ gì đi cả. Tôi tin cô ấy sẽ quay về và mọi thứ sẽ trở về như trước kia".


 Anh Wang Zheng đứng trong căn phòng của cha, ông Wang Linshi - nghệ sĩ vẽ tranh thủy mặc - người đã mất tích cùng chuyến bay MH370 vào ngày 8/3 năm ngoái. Suốt 1 năm qua, kể từ khi cha mẹ anh cùng tử nạn trên chuyến bay xấu số, anh Wang Zheng không còn đủ dũng khí để đặt chân vào ngôi nhà nơi cha mẹ anh sinh sống hơn 20 năm qua. Anh cho biết anh chỉ đến thăm nhà khi thực sự cần thiết.


Những cây bút lông cũng khô cong vì không có người sử dụng.


Phòng ngủ của cô Foong Wai Yueng, 40 tuổi, nữ tiếp viên hàng không trên chuyến bay MH370. Chồng của cô Yueng cho biết "Tôi không thay đổi thứ gì, ngoại trừ khăn trải giường bởi các con vẫn thường ngủ cùng phòng với vợ chồng tôi. Tuy nhiên, kể từ khi cô ấy ra đi, tôi cũng thường ngủ với con trai dưới sàn nhà".


Một trong những túi hành lý cũ của David Tan Size Hiang - tiếp viên hành không trên chuyến bay MH370 - trong căn nhà của anh ở Kuala Lumpur, Malaysia. "Tôi không chuyển nó đi đâu, mà chỉ xếp thêm đồ lên đó", vợ anh David chia sẻ.


Phòng ngủ của anh David Tan Size Hiang vẫn y nguyên suốt 1 năm qua. Vợ anh David cho biết cô không thay đổi đồ đạc gì ngoại trừ khăn trải giường. "Con gái tôi vẫn thường ngủ cùng 2 vợ chồng trước đây, nhưng giờ, chỉ còn 2 mẹ con trong căn phòng vắng", vợ anh David nói.

(Nguồn: ABC News)