Chùm ảnh: Một Triều Tiên đáng yêu đến kỳ lạ

Hoàng Ân, Theo Trí Thức Trẻ 09:00 08/08/2015

Sau nửa tháng đi khám phá mọi ngóc ngách quốc gia bí ẩn này, phóng viên tự do Elliott Davies đã ghi lại những khoảnh khắc chưa ai từng thấy trước đây, đem đến một Triều Tiên trong vắt và yên bình cho độc giả toàn thế giới.

Hầu hết chúng ta đều chỉ biết đến Triều Tiên qua những bài báo nước ngoài mang tính châm biếm cao, nhưng rõ ràng, bên trong đất nước này là một xứ sở thanh bình và thuần khiết - Đúng như những gì Elliott ghi lại trong bộ ảnh nổi tiếng của anh.

Được lưu lại thăm thú Triều Tiên 16 ngày, Elliott là phóng viên được ở lại đây lâu nhất từ trước đến nay. Tuy vậy, đây có thể là lần cuối anh chàng trẻ tuổi này được tới nơi này, vì theo luật Triều Tiên, du khách không được phép chụp ảnh người dân, và Elliott đã vi phạm điều này.

2-1e77f
Phóng viên Elliott cười tươi cùng 2 anh lính gác.

23-ff47f
Người dân đang nướng sò để chuẩn bị nhậu với rượu sochu, ở Triều Tiên, sò được đặt thẳng xuống nền đất rồi tưới cồn liên tục đến khi chín.

18-ff47f
Buổi dã ngoại tại công viên của một gia đình trung lưu Bình Nhưỡng.

19-ff47f
Món mì truyền thống Naengmyeon đẹp mắt với mỳ đen, thịt lợn và ớt xay.

20-ff47f
Xe tải là phương tiện phổ biến nhất ở ngoại ô vì chở được rất nhiều người, cảnh sát giao thông.

22-ff47f
Nhà sư trụ trì tại chùa Pohyon.

24-ff47f
Nghĩa trang Triều Tiên đặc biệt với những pho tượng được đặt trên mộ.

27-ff47f
Một cặp vợ chồng đang chụp ảnh cưới có lẽ là hình ảnh giá trị nhất trong bộ sưu tập của Elliott.

17-1e77f
Kệ sách tại siêu thị với 95% các ấn phẩm nói về... cha con họ Kim.

1-1e77f
Một buổi đi tham quan công viên của các sĩ quan quân đội quốc gia.

16-1e77f
Người hướng dẫn viên du lịch Triều Tiên đang đọc "ngấu nghiến" cuốn sách về du lịch nổi tiếng "Lonely Planet" do Elliott tặng.

15-1e77f
Xây dựng thô sơ và đơn giản.

14-1e77f
Sáng sớm trong lành và sạch sẽ tại thủ đô Bình Nhưỡng.

13-1e77f
Một bức tranh tuyệt đẹp và sống động do họa sĩ Triều Tiên vẽ.

21-ff47f
Một họa sĩ lớn tuổi mặc quân phục đang vẽ trong phòng tranh của ông.

12-1e77f
"Xe bus" ở ngoại ô Bình Nhưỡng

11-1e77f
Nắng trong vắt và không chút khói bụi giữa trung tâm thủ đô.

10-1e77f
Những cô hướng dẫn viên du lịch luôn mặc quân phục bất kỳ lúc nào.

9-1e77f
Masik Pass Ski - Khách sạn sang trọng nhất Triều Tiên nằm tọa lạc giữa một khu đất trống rộng thênh thang, nhân viên ở đây lúc nào cũng đông hơn cả khách du lịch.

8-1e77f
Một bãi biển hoàn toàn hoang sơ và không hề được xử lý để phục vụ du lịch.

7-1e77f
Hướng dẫn viên du lịch của Elliott chưa từng nghe tới bộ môn golf, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy sân golf và được cầm gậy.

6-1e77f
Rượu sochu ngâm rắn  tại siêu thị, những người phương tây hầu như không có khái niệm gì về "rượu ngâm động vật" rất phổ biến ở vài nước Châu Á, trong đó có Việt Nam.

5-1e77f
Điều đặc biệt trong tấm ảnh này đó là nó được chụp tại rạp xiếc, và kia là 2 nghệ sĩ thăng bằng trên dây đang biểu diễn.

4-1e77f
Phòng học nhạc tại trường đại học Bình Nhưỡng.

3-1e77f
Ở ven ngoại ô, trẻ em được đi học bằng xe tải.