Chùm ảnh: Cuộc sống của gia đình sống trong bãi rác

Đỗ Minh, Theo Trí Thức Trẻ 09:58 22/03/2015

Do cuộc sống quá khó khăn nên cả gia đình chỉ biết trông chờ vào bãi rác để sống qua ngày.

Bé Dương Viên Viên năm nay tròn 11 tuổi. Cả gia đình em sống trong một bãi rác lớn tại thành phố Vận Thành, tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc). Cha của em là ông Dương Tùng Sự - một người đàn ông 50 tuổi và không có việc làm. mẹ của em là bà Lý Nhuận Linh (45 tuổi), một người phụ nữ bị thiểu năng trí tuệ. Cuộc sống hàng ngày của gia đình đều trông chờ vào bãi rác.


Hình ảnh gia đình của Viên Viên.

Mặc dù Viên Viên đã 11 tuổi nhưng em và 3 người em của mình đều không được đi học. Đối với gia đình em mà nói, để sống qua ngày đã là một điều rất  khó khăn.




Gia đình em sống trong một căn lều được dựng nên bằng những viên gạch vụn.

Viên Viên chia sẻ, "Em rất muốn đi học nhưng điều đó đối với em thật khó. Hàng ngày, em thường lấy những cuốn sách ở bãi rác để xem, nhưng em chẳng hiểu được gì cả, họ viết toàn những chữ em không hề biết".


Sống qua ngày đối với gia đình đã là một điều rất khó khăn.

Bố của Viên Viên - ông Dương Tùng Sự tới Vận Thành sinh sống từ những năm 1990. Sau một thời gian sinh sống, ông đã kết hôn với bà Lý Nhuận Linh, một người phụ nữ bị thiểu năng trí não. Vào tháng 4/2014 ông gặp tai nạn khiến chân bên phải của ông bị gãy. Do không có tiền chữa trị nên mỗi lần trái gió trở trời, chân ông lại đau nhói. 


Hình ảnh Viên Viên thích thú khi được phóng viên chụp ảnh.

Mặc dù sống trong bãi rác nhưng Viên Viên và các em của mình rất ít khi bị ốm. Ông Dương Tùng Sự chia sẻ "Mỗi lần các cháu ốm tôi thường cho chúng uống nhiều nước, sau đó để các cháu nằm nghỉ 1-2 ngày là khỏi ngay".


Các em rất thích thú khi được chụp ảnh.




Cuộc sống khó khăn khiến Viên Viên và các em của mình chịu nhiều sự thiệt thòi.


Ánh mắt tràn đầy khát vọng của cậu bé.

(Nguồn: Sina)