Chùm ảnh: 1 năm sau thảm kịch chìm tàu Sewol, nước mắt người ở lại vẫn tuôn rơi

, Theo Trí Thức Trẻ 15:20 16/04/2015

Nhân 1 năm ngày giỗ đầu của hàng trăm nạn nhân thiệt mạng trong thảm kịch chìm tàu Sewol, rất nhiều thân nhân đã có mặt tại vùng biển nơi tàu Sewol gặp nạn. Những giọt nước mắt lã chã tuôn rơi, hòa cùng nước biển mặn chát.

Hàn Quốc kỷ niệm một năm chìm phà Sewol


Ngày 15/4/2015, 1 chiếc tàu đã đưa khoảng 200 thân nhân của các nạn nhân thiệt mạng và mất tích trên chuyến tàu Sewol ra khu vực ngoài khơi đảo Jindo. Trên tay ai cũng cầm theo hoa trắng để tưởng nhớ những nạn nhân xấu số.


Cách đây tròn 1 năm, chiếc tàu Sewol tải trọng 6.835 tấn chở theo 476 người đã bị lật nghiêng rồi chìm dần khi đang thực hiện hải trình từ Incheon tới Jeju, Hàn Quốc. Vụ chìm tàu đã khiến 304 người chết và mất tích, trong đó đa số là học sinh và giáo viên đến từ trường trung học Danwon, gần thủ đô Seoul. 


Những cành hoa trắng được để lại vùng biển lạnh giá.


Người mẹ đau đớn khi dự lễ tưởng niệm các nạn nhân trong thảm kịch chìm tàu. Nhiều học sinh trên tàu đã mất đi cả tương lai tươi sáng khi nghe theo chỉ đạo ngồi yên tại vị trí khi tàu đang chìm dần xuống biển.


Đây được đánh giá là thảm họa hàng hải tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ tại Hàn Quốc. Sau vụ tai nạn, 14 thủy thủ trên tàu đã bị kết án tù từ 5 đến 36 năm vì tội lơ là, tắc trách trong công việc.


Ghé thăm "vùng biển chết", nhiều người không cầm được nước mắt bật khóc nức nở.


Một năm trôi qua, nỗi đau vẫn hằn lên gương mặt của những người ở lại.


Sự ra đi của nhiều học sinh để lại nỗi cô đơn, hụt hẫng cho nhiều bậc cha mẹ.


Đứng trên con tàu của hiện tại, mọi người cùng hướng về quá khứ với những kỷ niệm đau đớn, xót xa.


Cả những người đàn ông mạnh mẽ cũng không thể ngăn được dòng nước mắt.


Nỗi đau này chắc chắn sẽ mãi ám ảnh họ.


Thân nhân cùng nắm tay vượt qua nỗi đau mất mát.


Một người đàn ông gục ngã trên boong tàu.


Những giọt nước mắt lã chã tuôn rơi, hòa cùng nước biển mặn chát.




Đến bao giờ thời gian mới có thể chữa lành các vết thương cho người ở lại?

(Nguồn: Reuters)