Câu chuyện về người đàn ông nhặt đá xây dựng tòa lâu đài suốt 33 năm

, Theo Trí Thức Trẻ 15:12 22/03/2015

Cho đến nay, báo chí thế giới vẫn nhắc về ông Joseph Ferdinand Cheval, một người đưa thư Pháp đã dành 33 năm cuộc đời xây dựng nên tòa lâu đài ấn tượng từ những viên đá nhỏ nhặt ngoài đường.

Công việc của ông Ferdinand Cheval (1836-1924) được ví như "bầy kiến tha mồi lâu ngày đầy tổ", tuy nhiên, thành quả mà nó mang lại là cả một công trình kiến trúc vĩ đại từ đá vôi, mà cho đến nay, sau hơn 100 năm, rất nhiều du khách vẫn thích thú ghé thăm địa danh du lịch này.


Bắt đầu được xây dựng từ năm 1879, tòa lâu đài Palais Ideal có chiều chiều ngang là 26m và cao 10m. Đặc biệt, lâu đài mang dáng dấp của nhiều kiểu kiến trúc khác nhau: Có phần mang phong cách Hồi giáo, có phần lại mang phong cách kiến trúc châu Âu. 


Ferdinand Cheval nghỉ học từ khi mới 13 tuổi để học nghề làm bánh, tuy nhiên sau đó, ông trở thành người đưa thư tại khu vực Hauterives. Ý tưởng xây dựng nên tòa lâu đài Palais Ideal được bắt đầu khi ông vô tình vấp phải hòn đá có hình thù kỳ dị. Lúc ấy, ông đã ngoài 30 tuổi. Sau đó, ông Ferdinand Cheval đã viết trong cuốn nhật ký của mình "Tôi mơ ước xây dựng được 1 cung điện, 1 tòa lâu đài hay những hang đá lớn. Tôi không nói điều này với ai cả vì sợ rằng sẽ bị nhạo báng. Ngay cả tôi còn thấy bản thân mình thật nực cười".


Thế nhưng, không ai ngờ được khi ý nghĩ tưởng chừng điên rồ đó lại thôi thúc ông bắt tay thực hiện dự án xấy dựng lâu đài suốt 33 năm bằng chính sức lực của mình. Người thợ xây cần mẫn thường làm việc vào buổi tối, sau khi đã hoàn thành công việc đưa thư của mình. 


Trước khi qua đời, ông Ferdinand Cheval có nguyện vọng được chôn trong tòa lâu đài do chính mình xây dựng. Tuy nhiên, điều này sau đó đã không trở thành hiện thực.


Đã 100 năm trôi qua thế nhưng giờ đây, tòa lâu đài vẫn đứng sừng sững và thu hút sự yêu thích của rất đông du khách.

(Nguồn: Dailymail)