Câu chuyện phía sau bức ảnh "Cậu bé sống sót kỳ diệu giữa đống đổ nát Napel"

, Theo Trí Thức Trẻ 11:22 01/05/2015

Mẹ của Sonit Awal, cô Rasmila Awal đã điên cuồng đào bới để giải cứu cậu con trai 5 tháng tuổi khỏi đống đổ nát của căn nhà 4 tầng sau khi trận động đất mạnh 7,9 độ Richter xảy ra ở Nepal.

Cậu bé Sonit Awal (5 tháng tuổi) đang nằm ngủ trong căn nhà 4 tầng thì mặt đất bỗng rung chuyển dữ dội. Chỉ vài tích tắc sau đó, chiếc tủ đựng đồ ăn cùng cả bức tường lớn đổ sụp xuống, chôn vùi cậu bé trong đất đá. 



Bức ảnh cậu bé sống sót kỳ diệu giữa đống đổ nát trở thành biểu tượng của sự sống.

Khi trận động đất xảy ra, cha mẹ và chị gái của Sonit đều đang ngoài đường. Suốt 22 tiếng sau đó, mặc dù đã liên tục dùng tay đào bới không ngừng nghỉ thế nhưng mọi nỗ lực giải cứu Sonit của những người thân trong gia đình cùng hàng xóm đều không thành. "Tôi không thể nghĩ gì khác ngoài việc cứu con. Tôi đã buồn chán, không ăn uống hay ngủ nghỉ được gì", cô Rasmila chia sẻ. 


Lực lượng cứu hộ đưa cậu bé ra khỏi đống đổ nát.

Tưởng chừng con trai đã rơi vào tay tử thần thế nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra sau đó khi cô bỗng nghe thấy tiếng khóc yếu ớt của con vọng ra từ đống đổ nát. "Tôi đã quá hạnh phúc, vui sướng khi con vẫn còn sống", cô Rasmila (35 tuổi) nói.

Sonit may mắn sống sót vì có chiếc tủ đựng đồ ăn che chắn.

Trước đó, Sham Krishna Awal, 34 tuổi, tài xế xe buýt, chồng của cô Rasmila, đã mất đi người anh trai cũng trong trận động đất này. Không giấu được niềm xúc động, anh Sham Krishna đã gửi lời cảm ơn tới đội cứu hộ và cho biết "Con đã được cứu sống vì có chiếc tủ chắn trên người. Khi những bức tường đổ xuống, chiếc tủ đã che chắn cho con".



Cô Rasmila cùng cậu con trai.

Sonit ngủ ngon lành trong vòng tay mẹ.


Gia đình nhà Awal hạnh phúc trước sự sống sót kỳ diệu của con trai.

Hiện, cả gia đình Awal đang phải sống trong cảnh "màn trời chiếu đất" thế nhưng việc Sonit sống sót kỳ diệu đã khiến cả gia đình vui sướng và có thêm động lực vượt qua mọi khó khăn. "Giờ đây, Chúa đã trả lại con cho tôi, bởi vậy, tôi sẽ để con có được cuộc sống tốt đẹp", cô Rasmila chia sẻ.

Ngoài số phận của Sonit, Pemba Tamang - 1 thiếu niên 15 tuổi cũng đã may mắn được giải cứu sau khi mắc kẹt trong đống đổ nát suốt 5 ngày. Hàng trăm người dân đã tới tận nơi để chứng kiến và cầu chúc điều tốt đẹp sẽ đến với thiếu niên đầy nghị lực sống này.

(Nguồn: Dailymail)