Câu chuyện của những con người tận cùng khốn khổ trên đất Mỹ

Hoàng Ân, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 15/04/2015

Giấc mơ Mỹ là một mục tiêu lớn lao của rất nhiều người trên toàn thế giới, nhưng đằng sau vẻ bận rộn của New York và hào nhoáng của California là rất nhiều những số phận tối tăm khốn khổ trên đường phố.

Nhiếp ảnh gia Brent Walker đã đi khắp nước Mỹ, đặc biệt là các thành phố ở phía nam, nơi giáp với biên giới Mexico, chỉ với mục đích duy nhất là chụp lại chân dung những người "vô hình" trong cộng đồng, nói theo 1 cách nào đó, thì họ sống dưới đáy của quốc gia giàu mạnh số 1 thế giới.

Bên cạnh những tấm ảnh đầy sức mạnh truyền thông, Brent cũng ghi lại những câu chuyện ngắn của nhân vật, phơi bày ra giấc mơ Mỹ vĩ đại và quá xa vời. Dự án mang tên "mặt trái của phương nam" do Brent thực hiện được cộng đồng đón nhận thầm lặng nhưng đầy cảm thông, sức lan tỏa không thua gì dự án "Human of New York" nổi tiếng.

Khoảng 160 nhân vật đã xuất hiện trong "mặt trái của phương nam", họ chụp ảnh tại các bối cảnh khác nhau, nhưng đều có 1 điểm chung là hoang tàn và đổ vỡ, như chính cuộc sống của họ vậy. 

Những con người tàn tật, nạn nhân của những vụ hiếp dâm, nạn nhân của tình trạng bạo lực đường phố, người vô gia cư, người nghiện heroin - Tất cả đều xuất hiện trong dự án gai góc và u tối của Brent, đôi lúc khiến cho người xem cảm thấy sợ hãi và thấy cuộc sống của mình thật quá may mắn và đầy đủ.

Một trong số đó là Jennifer.

Jennifer đang sống ở ngoại ô Atlanta, bang Georgia.

Lớn lên trong một trại trẻ mồ côi rách nát miền nam nước Mỹ, Jennifer phải chiến đấu từ khi đi chưa vững, trong buổi nói chuyện với Brent, Jenni chia sẻ "Tôi hay bị nhốt vào phòng cách ly vì tội đánh nhau, đó là một căn phòng bê tông kín bưng, trống rỗng, họ cho đĩa thức ăn qua 1 cái ô cửa nhỏ, tôi phải ăn bốc vì không được phép dùng thìa nĩa gì, họ sợ chúng tôi tự tử".

"Hãy để tôi kể lại câu chuyện của họ, những người sống bên lề xã hội" - Nhiếp ảnh gia Walker chia sẻ trên trang cá nhân của ông.

Một số hình ảnh trong dự án "mặt trái của phương nam" do nhiếp ảnh gia Brent Walker thực hiện:


Lexis, một cô gái chuyển giới sống tại thị trấn Macon, bang Georgia, cô đã sợ hãi khi gặp Brent vì tưởng anh là cảnh sát.





Vợ chồng ông Ken sống ở Newnan đã bị đuổi ra khỏi nhà từ lâu vì phá sản.



Ông Howard ở Đông Nashville, bang Tennessee sống trong chiếc xe van cũ kỹ 20 năm nay.



Mặc dù còn trẻ tuổi, nhưng Ela đã là một thủ lĩnh đường phố ở Atlanta.



Cô từng bị hiếp dâm, bị tấn công, bị đánh gần chết, rồi lại đứng dậy để chiến đấu, tất cả đều xảy ra trên đường phố.



"Tôi tên là Rambo, tôi sống ở Batcave" - Ông Rambo ở Newnan vui vẻ nói về cái gầm cầu đầy rác của mình.



Một thanh niên vô danh người Mexico cho Brent chụp chữ "Về nhà" anh xăm trên các ngón tay.



Ông TJ Thomas, người tự xưng là con trai bị bỏ rơi của ca sĩ nổi tiếng BJ Thomas.
 



Barbara "tất tay", một cư dân sống ở khu ổ chuột Atlanta cùng Ela.



Nicole từng bị hiếp dâm khi chưa đến tuổi vị thành niên, sau lưng cô là nước Mỹ giàu mạnh trong tâm tưởng nhiều người.



Cây cầu bỏ hoang ở Atlanta là nơi sinh nhai của nhiều người

Nguồn: Thehiddensouth