Câu chuyện của người mẹ tình nguyện lên sao Hỏa

Hoàng Ân, Theo Trí Thức Trẻ 09:31 04/08/2015

Không cô độc như những bạn đồng hành khác trong đội 100 người thực hiện sứ mệnh Mars One lịch sử, cô Sonia Van Meter đang có gia đình êm ấm với chồng và 2 con trai xinh xắn.

Là 1 trong 100 con người đầu tiên lên sống tại sao Hỏa và không bao giờ trở về trong sứ mệnh Mars One, khi 99 người còn lại đều độc thân và gần như “không còn gì để mất”, thì Sonia lại đang có tất cả, và cô quyết định từ bỏ để ghi tên mình vào bước tiến tiếp theo của nhân loại.

1-95dec
Trạm Mars One, nơi 100 người sẽ sinh sống trên sao Hỏa.

Sonia Van Meter đang sống cùng chồng, anh Jason Stanford và con trai Henry 13 tuổi, con trai Hatcher 11 tuổi tại thành phố Alexandria, bang Virginia, Mỹ. Ngày người phụ nữ này quyết định cạnh tranh với hàng chục nghìn ứng viên trên khắp thế giới để tham gia nhiệm vụ Mars One, không ai nghĩ rằng cô sẽ thành công, nhưng Sonia lại làm được, khi nhận được kết quả trúng tuyển vào đội, gia đình cô đã có những buổi chia sẻ, tâm tình và cuối cùng tất cả mọi người đã ủng hộ cô, kể cả anh Jason.

2-95dec
Sonia Van Meter cùng chồng và 2 con.

Trong buổi phỏng vấn với truyền thông Mỹ, anh Jason nói rằng, nhiệm vụ của Sonia cực kỳ lớn lao, và anh sẽ để cô đi, vì “điều đó còn to lớn hơn tôi và 2 đứa trẻ, đó là sự vinh danh”.

“Kể cả khi Sonia ra đi, tôi biết đó sẽ là vĩnh biệt, nhưng tôi luôn nhớ về cô ấy, nhớ tất cả những gì chúng tôi trải qua bên nhau” – Anh Jason lặng lẽ chia sẻ - “Cô ấy đã bị hỏi quá nhiều rằng làm thế nào để có thể từ bỏ gia đình, nhưng chúng tôi đều vượt qua, chắc tôi sẽ tự hào lắm khi nói rằng vợ mình đang sống trên sao Hỏa”.

Trong sứ mệnh lịch sử Mars One, 100 người sẽ được chọn lựa để lên sống tại sao Hỏa, vì các điều kiện kỹ thuật và vật chất, họ sẽ gần như không thể trở về Trái Đất. Theo các nhà khoa học về địa chất và Y khoa, thể trạng con người sẽ bị biến đổi để phù hợp với điều kiện sống trên hành tinh Đỏ xa xôi, đặc biệt là về xương và cơ bắp.