Cảnh tượng gây choáng khi người dân Bangladesh lũ lượt về quê

Đỗ Minh, Theo Trí Thức Trẻ 15:53 17/07/2015

Sau khi lễ Eid al-Fitr kết thúc, người dân Bangladesh bắt đầu đổ xô về quê. Hình ảnh giao thông trong những ngày tại Bangladesh quả thực quá đông đúc, ngột ngạt.

Sau 29 ngày ăn chay, người Hồi giáo trên khắp thế giới lại bước vào lễ Eid al-Fitr, một trong những ngày quan trọng nhất theo lịch Hồi giáo đánh dấu sự kết thúc của tháng ăn chay Ramadan.

Vào ngày 16/7 vừa qua, sau khi lễ Eid al-Fitr kết thúc, người dân Bangladesh lại lũ lượt kéo nhau trở về quê. Do hạ tầng cơ sở giao thông của Bangladesh vẫn kém phát triển, không đủ đáp ứng nhu cầu cho người dân chính vì vậy tình trạng người dân đu tàu hỏa vẫn thường xuyên xảy ra.




Cảnh tượng người dân đua nhau trèo lên đỉnh tàu hỏa.

Người dân Bangladesh lũ lượt về quê sau lễ Eid al-Fitr

Những ngày này, tình trạng giao thông của Bangladesh vô cùng hỗn loạn. Mọi người chen lấn, đu tàu hỏa, nhồi nhét khách, trốn vé... vô cùng nguy hiểm.




Sau khi kỳ lễ Eid al-Fitr kết thúc người dân đổ xô trở về quê hương.

Nhằm giảm thiểu xảy ra tai nạn, giới chức Dhaka đã tăng cường các chuyến tàu hỏa. Tuy nhiên, với nhu cầu đi lại ngày càng gia tăng của người dân, Bangladesh đang phải đối mặt với sức ép nâng cao cơ sở hạ tầng cũng như hệ thống giao thông toàn quốc.








Không chỉ có các chuyến tàu đông đúc.




Kể cả ô tô, tàu thủy đều chật cứng người.

(Nguồn: Tân hoa xã, The Guardian)