Cảnh ngủ "màn trời chiếu đất" của người nhà bệnh nhân nghèo ở Trung Quốc

Đỗ Minh, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 06/07/2015

Mặc dù được mệnh danh là siêu bệnh viện, tuy nhiên vấn đề giường bệnh tại bệnh viện Trịnh Châu (Trung Quốc) luôn khiến người nhà bệnh nhân đau đầu.


Bệnh viện Trịnh Châu được mệnh danh siêu bệnh viện tại Trung Quốc với 7.000 giường bệnh cố định. Vào năm 2014, bệnh viện đã thu về 7,5 tỷ NDT (khoảng 26.873 tỷ VNĐ).


Hàng ngày, hàng ngàn người tới khám bệnh và cùng với đó là một lượng lớn người nhà của các bệnh nhân. Mặc dù bệnh viện có xây dựng ký túc xá, nhưng do không có điều kiện kinh tế khá giả nên người thân của các bệnh nhân thường chủ động ngủ hết ở hành lang, sân, bãi đậu xe.... để tiết kiệm tiền.


Hình ảnh được ghi nhận vào ngày 28/06/2015. Không ít người nhà các bệnh nhân đã mang chăn màn ngủ trước bệnh viện. 


Ông Lưu Mao và vợ mình vừa mới làm thủ tục xuất viện vào ngày hôm qua nhưng do điều kiện khó khăn nên ông chưa bắt được xe về quê. Sân bệnh viện là nơi ông nghỉ qua đêm để chờ người nhà lên đón.


Mặc dù được đánh giá là một "siêu bệnh viện"thế nhưng vẫn không đủ giường bệnh. Hàng ngày vẫn có rất nhiều các bệnh nhân và người nhà ngủ ngoài hành lang. 




Mặc dù bệnh viện có ký túc nhưng vì để tiết kiệm tiền mọi người đều chọn cách ngủ ngoài hành lang hoặc ngoài sân bệnh viện.


Anh Trương Gia Hằng (18 tuổi) đến từ Khai Phong, vì có thể chăm sóc cho người bà bị bỏng của mình, anh đã ngủ ở cầu thang 2 tuần liên tiếp.


Anh Trường Phong (20 tuổi) tìm thấy cho mình một góc yên lặng trước quầy thuốc. Do bố anh phải làm phẫu thuật cắt khối u, mỗi lần tiêu tốn đến 20.000 tệ (71 triệu), bởi vậy, bây giờ đối với anh, tiết kiệm được đồng nào hay đồng ý.






Một người nhà của bệnh nhân chia sẻ, "Những gì chúng tôi chịu đựng không bằng 1 phần của những người đang nằm trên giường bệnh".






Đến sáng ngày hôm sau, khu vực lấy phiếu khám đã chật kín người. Tính từ đầu năm cho tới nay, khu vực này đã tiếp đón hơn 4.600.000 lượt người, vào ngày cao điểm lên tới 200.000 người. 

(Nguồn: QQ)