Bộ lạc bí ẩn 60.000 năm tuổi có truyền thống... săn đuổi người lạ

Hoàng Ân, Theo Trí Thức Trẻ 23:18 23/04/2015

Sinh sống trên một hòn đảo xinh đẹp nhưng cũng đầy bí ẩn giữa Ấn Độ Dương, bộ lạc cổ đại này có truyền thống giết bất cứ ai đặt chân lên lãnh thổ của họ.

Được các nhà nhân chủng học đặt tên là bộ tộc Sentinelese, những thổ dân có truyền thống 60 nghìn năm này sống quây quần tại hòn đảo bí ẩn Andaman, nằm ở ngoài khơi vịnh Bengal, Ấn Độ Dương. Hòn đảo này nằm trong lãnh hải của Ấn Độ và được chính phủ nước này bảo vệ từ nhiều năm nay.


Hòn đảo tươi đẹp Andaman nhìn từ trên cao.

Đảo Andaman nhìn từ xa cũng xanh mướt và bình yên như bao thiên đường nhiệt đới khác trên Ấn Độ Dương, nhưng chỉ cần đặt chân lên bờ cát thôi, du khách sẽ bị những thổ dân Sentinelese săn đuổi đến tận cùng, đó là một truyền thống rất đặc dị của bộ lạc. Để bảo tồn cho bộ lạc cũng như đảm bảo an toàn cho du khách, chính phủ Ấn Độ đã ra bộ luật cấm người lạ đến gần đảo Andaman trong phạm vi 4,8 cây số tính từ bờ biển, những ai cố tình vi phạm sẽ bị xử lý hình sự.


Một thổ dân đang cố bắn trực thăng chở phóng viên.

Những người dân nơi đây không bao giờ tiếp xúc với thế giới hiện đại, người Sentinelese vẫn sống như tổ tiên cách đây hàng chục thế kỷ, họ săn bắn bằng cung tên, hái lượm hoa quả, không trồng trọt, thậm chí không biết cách tạo ra lửa, họ chỉ biết nhặt những cục than hồng trong đám cháy rừng về giữ trong nhà để làm nguồn lửa.

Đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa ai biết người Sentinelese nói ngôn ngữ gì vì chưa có ai lên đảo mà... sống sót trở về.

Năm 2006, 2 ngư dân đã bị giết khi tìm cách đánh bắt cá ở gần hòn đảo của họ, chính quyền Ấn Độ đã phải cử trực thăng ra mới lấy được thi thể về. Mới đây, 6 thành viên của tổ chức bảo vệ quyền lợi cho thổ dân Survival International đã cố xâm nhập vào lãnh địa của người Sentinelese, nhưng rất may là họ đã bị cảnh sát biển Ấn Độ bắt giữ trước khi rơi vào tay các thợ săn.


 Phóng viên đã phải dùng những ống kính siêu tele mới chụp được những hình ảnh này.


Đối với những phóng viên và nhiếp ảnh gia quốc tế, kể cả khi đã được sự đồng ý của chính phủ các nước, họ cũng vẫn phải sử dụng trực thăng để tác nghiệp, mặc dù vậy cũng không tránh được những cơn mưa tên bắn thẳng lên trực thăng của những thợ săn Sentinelese.

Tuy được chính phủ Ấn Độ bảo vệ kỹ càng vì là một trong những bộ lạc cổ đại duy nhất còn tồn tại, nhưng số lượng cư dân Sentinelese ngày càng giảm, hiện tại ước tính chỉ còn khoảng 250 đến 500 người sinh sống trên hòn đảo rộng 72 km vuông, một số nguồn tin còn cho rằng chỉ có khoảng 40 người.

Một số hình ảnh về bộ lạc Sentinelese chụp từ trực thăng:






Những người Sentinelese ở trong nhà lá và quanh năm chỉ đóng khố.




Theo Globalpost/Telegraph