Bị gọi dậy đi học, nam sinh xả súng điên cuồng vào người thân

Trang Đỗ, Theo Trí Thức Trẻ 19:37 03/03/2016

Quá tức tối vì bị gọi dậy để đi học, một nam sinh 16 tuổi đến từ Nashville, Tennessee, Mỹ đã lao nhanh tới tủ quần áo, lấy khẩu súng 9mm và xả súng điên cuồng vào người thân.

Cảnh sát địa phương cho biết vào sáng ngày thứ Ba vừa qua (1/3), 1 nam sinh giấu tên đã không giữ được bình tĩnh khi ra tay xả súng điên cuồng vào những người thân trong gia đình. Mà nguyên nhân chỉ vì bà và mẹ đã liên tục thúc giục cậu ta dậy đi học.

Bị gọi dậy đi học, nam sinh xả súng điên cuồng vào người thân - Ảnh 1.

 Ngôi nhà nơi nam sinh sinh sống cùng gia đình.

Cụ thể, phát ngôn viên cảnh sát khu vực Nashville, ông Kris Mumford cho biết do quá tức tối vì không được ngủ nướng, nam sinh này đã lao nhanh tới tủ quần áo, rút ra khẩu súng 9mm được giấu bấy lâu rồi chĩa thẳng về phía bà, bà Eearline Hill, cùng mẹ, cô Sheryl Williams.

Do phản ứng nhanh nhạy nên cô Sheryl đã kịp trốn dưới ghế sofa và không hề hấn gì, trong khi đó, người bà 67 tuổi đã bị trúng 2 phát đạn. Ngoài ra, cô em gái 12 tuổi và đứa cháu trai mới 6 tuổi của nam sinh này cũng bị đạn sượt qua người.

Sau khi làm loạn ở nhà, nam sinh đã ném khẩu súng sang căn hộ bên cạnh và bỏ đi.

Bị gọi dậy đi học, nam sinh xả súng điên cuồng vào người thân - Ảnh 2.

 Cảnh sát đã nhanh chóng bắt giữ nam sinh.

Nhận được tin báo, cảnh sát đã nhanh chóng phong tỏa 6 ngôi trường xung quanh khu vực. Sau một thời gian ngắn truy lùng, lực lượng chức năng cũng đã nhanh chóng bắt giữ được nam sinh khi anh ta đang đi bộ gần 1 tuyến đường ray xa lửa.

Hiện, nam sinh này đã bị cáo buộc tội danh cố ý giết người và gây nguy hiểm tới những người xung quanh.

Trong khi đó, bà, em gái và cháu của nam sinh đang được điều trị tại bệnh viện.

(Nguồn: Independent)