Báo cảnh sát vì đi mua tiền giả nhưng lại nhận tiền... vàng mã

Đình Đình, Theo Trí Thức Trẻ 17:25 28/10/2015

Và tất nhiên, người phụ nữ hồn nhiên này đã bị bắt với tội danh "Mua bán và tiêu thụ tiền giả".

Mới đây, cảnh sát thành phố Côn Minh, Trung Quốc đã chia sẻ với phóng viên thông tin về một vụ án "ly kỳ" tại thành phố này: một người phụ nữ vô cùng giận dữ báo cảnh sát có kẻ đã lừa mình bỏ ra một đống tiền thật để mua tiền giả, nhưng kỳ thực bên trong chứa toàn tiền... âm phủ.

31-1b84c
Bỏ ra 100 nghìn tệ để mua về 80 tờ tiền 100 tệ và một mớ tiền... âm phủ.

Người phụ nữ họ Vương khai báo với cảnh sát bà ta mở một sòng mạt chược ở Sở Hùng Châu (Châu tự trị của dân tộc Di Sở Hùng ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) và thường xuyên nói chuyện với một người đàn ông là "khách quen" mang họ Lý. Khi hai người bắt đầu trở nên thân thiết, người đàn ông họ Lý khoe với bà chủ Vương rằng bạn của mình có thể làm tiền giả, khiến cho bà Vương nổi lòng tham và nảy sinh ý nghĩ mua tiền giả về bán kiếm lời hoặc sử dụng trong sòng mạt chược để tăng "doanh thu".

Sau khi bàn bạc, ngày 6/9, bà Vương đã đến Côn Minh gặp ông Lý để tiến hành giao dịch. Hai bên thống nhất, bà Vương sẽ chi 100 nghìn tệ (tương đương 351,5 triệu đồng) để mua 400 nghìn tệ (tương đương 1,4 tỷ đồng) tiền giả.

Bà Vương y hẹn giao 100 nghìn tệ cho ông Lý và yên tâm nhận về 400 nghìn tệ tiền giả gồm những cọc tiền mệnh giá 100 tệ (tương đương 350 nghìn đồng). Vì làm việc mờ ám, sợ bị cảnh sát phát hiện nên tại điểm hẹn, bà Vương chỉ kiểm tra sơ sơ số tiền giả vừa mua được và nhanh chóng kết thúc giao dịch. Thế nhưng, đến khi về nhà kiểm tra kỹ càng, bà Vương mới phát hiện ra trong số những cọc 100 tệ tiền giả chỉ có tờ tiền đầu tiên và cuối cùng là tiền thật để ngụy trang, còn lõi bên trong chỉ toàn tiền... âm phủ. 

Bà Vương lập tức gọi điện cho ông Lý để thắc mắc, ông ta giải thích: "Đây là cuộc khảo nghiệm chúng tôi dành cho bà, vì sợ bà là công an. Ngày mai bà gọi lại cho tôi, tôi sẽ đưa tiền giả cho bà." Mang theo biết bao hy vọng, 2 ngày hôm sau, bà Vương gọi lại cho ông Lý liên tục nhưng không cách nào liên lạc được, tìm mãi cũng không ra tung tích của ông ta đâu. Biết mình bị lừa mua 80 tờ tiền 100 tệ với giá 100 nghìn tệ, bà Vương đã tức tốc đến trình báo với cảnh sát mà không ngờ rằng hành vi mua bán tiền giả của mình cũng là phạm pháp.

Cảnh sát cho biết, theo quy định của pháp luật Trung Quốc, tất cả mọi hành vi trao đổi tiền giả với tổng giá trị 4 nghìn tệ hoặc số lượng trên 400 tờ tiền giả đều cấu thành tội danh. Ngày 9/9, bà Vương đã bị cơ quan chức năng tạm giữ và chính thức bị bắt giữ vào ngày 30/9 với tội danh "mua bán và tiêu thụ tiền giả". Cảnh sát hiện đang ráo riết điều tra và truy lùng người đàn ông họ Lý.

32-1b84c
Những tờ tiền âm phủ được ngụy trang bên dưới tờ tiền thật.

33-1b84c
Bà Vương không ngờ được rằng mình đang từ người bị lừa nay lại biến thành kẻ phạm tội.