Bà lão gồng mình ôm chặt cháu nội trong giờ phút sinh tử trên chiếc xe gặp nạn

Đỗ Minh, Theo Trí Thức Trẻ 10:50 04/05/2015

Khi tiến hành giải cứu những người gặp nạn, đội cứu hộ đã phát hiện ra một em bé vẫn còn sống sót trong vòng tay ôm chặt của người bà đã mất.

Vào ngày 28/4 vừa qua, trên Quốc lộ 213 (Trung Quốc), một vụ tai nạn vô cùng thương tâm đã xảy ra khiến 2 người trên xe tử vong ngay tại chỗ, 1 người bị thương nặng. Tuy nhiên, khi đội cứu hộ tiến hành đưa xác các nạn nhân ra khỏi xe thì phát hiện trên xe một em bé vẫn còn sống. Điều đặc biệt ở chỗ, em bé được bà của mình ôm chặt vào trong lòng.


Hình ảnh em bé được bà nội ôm chặt vào lòng mình.


Đội cứu hộ giải cứu em bé ra khỏi chiếc xe gặp nạn.

Một nhân chứng tại hiện trường chia sẻ "Vào lúc 4h chiều ngày 28/4, khi tôi đang nói chuyện với những người khác thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng rầm. Khi quay mặt sang bên kia đường thì thấy một chiếc xe con nát bét dưới gầm đuôi của một chiếc xe tải. Thấy cảnh tượng như vậy tôi và mọi người nhanh chóng chạy qua để giúp đỡ người gặp nạn. Khi đó, tài xế trên xe đã mở cửa ra và bò ra khỏi cabin, trong khi đó trên xe vẫn còn 2 người và một em bé, nhìn thấy em bé đang gào khóc trong tay của một người phụ nữ lớn tuổi, tôi và mọi người cố gắng mở cánh cửa ra nhưng đều không được".


Hình ảnh bà lão ôm chặt cháu mình.

Sau khi sự việc xảy ra, cảnh sát cứu hộ 120 nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Sau khi nỗ lực giải cứu, em bé đã được đưa ra một cách an toàn. Tuy nhiên, điều không may đã xảy ra với bà và ông nội của bé. Theo như các bác sĩ cho biết, khi xảy ra tai nạn, người phụ nữ đã gồng hết mình để ôm chặt em bé vào lòng và chính nhờ vào hành động của bà lão mà em bé mới có thể sống sót được sau cú va đập nghiêm trọng trên.

(Nguồn: QQ)