Anh Quốc: 3 nữ sinh bỏ nhà đến Syria để gia nhập tổ chức IS

Hoàng Ân, Theo Trí Thức Trẻ 14:00 21/02/2015

Ngày 17/2 vừa qua, 3 nữ sinh Anh Quốc 15 tuổi đã lên chuyến bay tới sân bay Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ rồi biến mất. Cảnh sát Anh lo ngại những cô bé này đã tới Syria để tham gia tổ chức khủng bố IS.

Theo thông tin từ cơ quan cảnh sát London và Istanbul, 3 nữ sinh này là Shamima Begum 15 tuổi, Kadiza Sultana, 16 tuổi và một cô bé 15 tuổi giấu tên theo yêu cầu từ gia đình, Cả 3 đang theo học tại trường phổ thông Bethnal Green, London và đều là học sinh giỏi, chăm ngoan và hiền lành.


Hình ảnh 3 nữ sinh tại sân bay Gatwick, Anh Quốc. 

3 cô bé đã bỏ nhà đi từ 8h sáng, họ đặt chân đến thành phố Istabul lúc 6h40 chiều ngày 17/02 và biến mất đến hôm nay. 

Hiện tại, cơ quan phòng chống khủng bố Anh Quốc (SO15) và các lực lượng cảnh sát đang cùng nhau tìm kiếm 3 nữ sinh này, các kênh truyền hình, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đã đăng tin tìm kiếm vài ngày nay. 


(Từ trái qua) Sultana, Begum và cô bé 15 tuổi giấu tên tại sân bay.

Chỉ huy cơ quan SO15, ông Richard Walton cho biết: "Hiện nay, nhiều phụ nữ trẻ theo đạo Hồi tại Châu Âu đang có xu hướng đến Syria để gia nhập IS theo lời kêu gọi ngầm của chúng, khả năng 3 nữ sinh trẻ kia bỏ nhà để đến với tổ chức khủng bố này là rất cao".

Theo thông tin từ cảnh sát London, 3 nữ sinh này chơi thân với một cô bé 15 tuổi, đã bỏ nhà đến Syria từ tháng trước và chưa thấy trở lại. Thời gian gần đây, tổ chức IS thường đăng những thông tin tuyển quân lên mạng internet, chúng kêu gọi cả những cô gái theo đạo Hồi đến Syria để làm vợ chiến binh, chăm sóc quân lính.


Chân dung Sultana và Begum được đăng tải trên báo chí Thổ Nhĩ Kỳ.


"Syria vẫn đang là vùng chiến sự nguy hiểm, cuộc sống của phụ nữ ở đó rất khổ cực và bị quản thúc quanh năm ngày tháng, tôi không hiểu vì lý do gì mà những cô gái lại thi nhau đến đó" - Ông Walton bổ sung thêm.

Theo thông tin từ trước đến nay về IS, những người đã gia nhập tổ chức này thường rất khó để chạy trốn vì họ bị đe dọa sẽ giết cả gia đình nếu làm việc đó.

Theo Independent/Dailymail