Ánh mắt cô đơn, ám ảnh của các con vật bị nhốt trong vườn thú

, Theo Trí Thức Trẻ 16:10 24/05/2014

Những bức ảnh do nhiếp ảnh gia Elias Hassos thực hiện giúp người xem cảm nhận được phần nào nỗi buồn, sự cô đơn của những loài vật khi không được thỏa sức chạy nhảy trong tự nhiên.

Nhiếp ảnh gia người Đức Elias Hassos đã dùng những hình ảnh để kể lại nỗi buồn của những con vật bị nhốt trong vườn thú. Cuộc sống bị tách biệt với thiên nhiên thật buồn tẻ, ánh mắt đầy ám ảnh của những con vật như nói lên nỗi khát khao tự do mãnh liệt của chúng. Các bức ảnh được công bố trên tạp chí Greanpeace cùng với một bài viết nói về sự cần thiết phải thay đổi mô hình các vườn thú.

Bao năm qua, nhiều loài vật được nhốt trong các lồng sắt để phục vụ cho nhu cầu tham quan, giải trí của con người. Không gian trong mỗi lồng sắt hay khu vực hồ nước, bể chứa nhốt các loài rất chật hẹp lại thiếu ánh sáng tự nhiên.

Không gian trong các vườn thú rất chật hẹp, thiếu ánh sáng tự nhiên.

Vườn thú thực sự cần thiết vì là nơi nuôi dưỡng, chăm sóc và bảo vệ những loài động vật có nguy cơ bị tuyệt chủng nhưng để vai trò này phát huy hiệu quả một cách tích cực, Elias chỉ ra rằng các vườn thú cần phải thay đổi mô hình.

Nhiều vườn thú ở Đức đã bắt tay vào xây dựng mô hình “vườn thú của tương lai”, những khu vực nuôi nhốt động vật được xây dựng với diện tích lớn hơn, không gian thoáng mở hơn, các con vật cũng được tự do vui chơi giống như trong tự nhiên. Elias Hassos hy vọng trong tương lai, mô hình này sẽ được nhân rộng ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Cùng cảm nhận nỗi buồn của những con vật trong vườn thú qua chùm ảnh dưới đây:














(Nguồn: Theo Boredpanda)