Anh: Khoảng 6.000 người sẽ tham gia tưởng niệm chú bò bị cảnh sát bắn chết

, Theo Trí Thức Trẻ 17:02 21/05/2015

Một buổi tưởng niệm chú bò bị lính bắn tỉa của cảnh sát bắn hạ vào hôm Chủ nhật vừa qua (17/5) sẽ được diễn ra với sự tham gia của hàng nghìn người.

Ngày 20/5, Telegraph đưa tin hơn 6.000 người đã nhấn nút "like" trang Facebook để tưởng niệm chú bò bị lính bắn tỉa của cảnh sát bắn hạ tại hạt Bắc Tyneside, Anh Quốc vào ngày Chủ nhật vừa qua (17/5).

Các nhà tổ chức kêu gọi những người tham gia mặc áo có in hình bò và mang theo nến để tham dự lễ tưởng niệm được tổ chức tại Chicken Lane, hạt Wallsend của Anh vào thứ Sáu tới đây.


Hình ảnh chú bò Bessie trước khi bị bắn hạ.

Trước đó, cảnh sát Northumbria đã đưa ra quyết định bắn hạ chú bò Bessie (tên do người dân đặt) bởi nó đang trở nên mất kiểm soát và có thể gây hại cho người dân. Chú bò Bessie này là một trong 3 con bò xổng ra từ Công viên Rising Sun.

Nhiếp ảnh gia tự do John Millard cho biết anh đã nhìn thấy ít nhất 15 xe cảnh sát cùng 1 chiếc trực thăng tại hiện trường. Ngay khi anh vừa đưa máy ảnh lên để chụp hình con vật đáng thương, nó đã bị 1 tay súng bắn tỉa hạ sát.

John nói "Tôi nghĩ tôi đã có thể chụp được 1 tấm ảnh đẹp về chú bò và tôi thậm chí còn chưa kịp bấm máy thì nó đã ngã gục xuống bãi cỏ. Mọi người đều sợ hãi. Sự việc xảy ra ở 1 sân bóng đá".

Gần 7.000 người đã ấn nút "like" trang Facebook tưởng nhớ chú bò Bessie.

Trước sự chú ý của dư luận, đại diện cảnh sát Northumbria cho biết "Khoảng 2h25' ngày Chủ nhật vừa qua, cảnh sát đã nhận được thông báo những con bò đang đi lang thang trên đường Wiltshire Drive, Wallsend để tới Coast Road. Cảnh sát đã có mặt tại hiện trường để xác định xem liệu chúng có phải xổng chuồng từ 1 công viên Rising Sun gần đó. 1 con bò đã được phát hiện trên cánh đồng gần Coast Road. Chúng tôi đã chặn đường để bắt lại con bò. Tuy nhiên, nhận thấy con bò có dấu hiệu gây hại tới người dân nên chúng tôi đã đưa ra quyết định hạ sát nó tại hiện trường".

(Nguồn: Telegraph)