Anh em song sinh đoàn tụ sau 41 năm

Trang Đỗ (Theo ChinaDaily), Theo Trí Thức Trẻ 09:13 07/07/2013

Hai anh em song sinh sống tại 2 thành phố ở Trung Quốc đã vô tình tìm thấy nhau sau 41 năm xa cách.

Anh Zeng Yong và anh Liu Yonggang là anh em sinh đôi, nhưng lại bị chia cách suốt 41 năm liền. Anh trai Zeng lớn lên tại Thành Đô và hiện đang quản lý 1 khách sạn. Trong khi đó người em trai song sinh của anh, anh Liu lại lớn lên tại Nội Giang, Tứ Xuyên và hiện đang là quản lý của 1 công ty xe buýt.

Suốt 41 năm liền, cả 2 không hề hay biết đến sự tồn tại của nhau. Thế nhưng, mới đây, 2 anh em đã có cuộc hội ngộ đầy xúc động.  

Anh em song sinh đoàn tụ sau 41 năm 1

Vào ngày 23/6, một người bạn của anh Zeng cùng người hàng xóm tại Nội Giang đang ăn tối cùng vợ con và bạn bè thì những người này đột nhiên nhìn thấy 1 người đàn ông rất giống anh Zeng. Nghĩ là bạn mình, cả nhóm người đã chạy qua gọi tên anh anh rồi hồ hởi nói chuyện. Tuy nhiên, 1 người bạn của anh Zeng lại tỏ ra vô cùng ngạc nhiên thắc mắc "Anh Zeng, chẳng phải anh ở Thành Đô sao, sao anh lại đến Nội Giang, lại còn nói tiếng Nội Giang đặc sệt nữa".

Sau một hồi nói chuyện với người đàn ông có ngoại hình giống anh Zeng, người bạn trong quán đã gọi điện về Thành Đô và để anh Zeng nói chuyện với người có ngoại hình giống mình. 

Đến khi anh Zeng cùng anh Liu trao đổi ảnh, chính bản thân hai người cũng giật mình vì quá giống nhau. Hai anh cảm nhận thấy đúng là người ruột thịt, cùng một mẹ sinh ra và kể cho nhau biết cuộc sống của từng người. Cuối cùng, sau 1 hồi tìm hiểu, 2 người nhận nhau sự nghẹn ngào.

Ngày 30/6, hai anh em tìm kiếm và tìm được về quê cũ ở huyện Tư Trung trong tỉnh. Sau khi hỏi những người dân địa phương, họ được biết mình vốn là cặp sinh đôi trong gia đình có 7 người con. Vì nhà quá nghèo, bố mẹ họ buộc phải cho mỗi người đi làm con nuôi một nhà từ 41 năm trước. Người bố đã mất 10 năm, mẹ của họ đã lấy chồng khác từ lâu và dọn đi nơi khác sinh sống. Hôm 3/7, hai anh em đã gặp lại mẹ đẻ của mình.